ảnh internet
Tía Tô lầm bầm:
- Tội phải tù, tù dành cho tội. Kẻ
có tội phải bị bỏ tù, kẻ ở tù là kẻ có tội.
Diếp Cá hất hàm:
- Ở tù chưa chắc đã có tội, có tội
chưa chắc đã ờ tù.
Tía Tô hừm hừm:
- Lại bẻ chĩa, chuyện gì nữa đây, căn
cứ đâu mà nói vậy?
Diếp Cá hức một cái:
- Chán gì, cứ xem mấy vụ ông Nguyễn
Thanh Chấn (Bắc Ninh), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), 8 thanh niên Khmer ở Sóc
Trăng là rõ. Họ không giết người nhưng bị
công an điều tra dùng nhục hình, ép cung
chịu không nổi phải nhận tội, diễn lại trò giết người và đều chịu tội từ chung
thân tới tử hình. Đến khi kẻ thủ ác lộ
diện mọi sự mới rõ. May mà chưa đem ra xử chết. Tù đó, tội đâu!
Còn tội không tù thì tha hồ. Các vị ăn phá tàn hại
cho kiệt quệ công quỹ rồi thì kẻ ung
dung lui về làm người tử tế, kẻ bị
phê bình quá lắm thì cách cái chức đã rời bỏ từ ba đời tám hoánh chứ có rụng sợi
lông chân thằng cha con mẹ nào. Tội đó, tù đâu!
Ngò Om cũng chua chát:
- Lắm kẻ tội tày đình không bị tù mà
còn nghênh ngang trên hàng lãnh đạo, ngồi
trên đầu trên cổ dạy dỗ nhân dân thậm chí còn cầm cán cân luật pháp, nhân danh
công lý để xử tội người khác nữa. Lạ
lùng thế chứ!
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét