MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

ĐỔI TÌNH LẤY GHẾ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Một nữ lãnh đạo trẻ trung xuất hiện như một sự kiện chấn động  hội nghị, tưởng ai hóa ra mụ Rượng. Mọi người xì xào không biết mụ tham gia cách mạng  lúc nào, có thành tích gì lớn lao mà được chức to quyền lớn đến thế. Biết rằng đây là bí mật tổ chức nhưng vẫn thắc mắc tìm cách “bật mí”.
            Thắc mắc không biết bà ta lấy gì mà đi học thì được bảo nhờ đổi tình lấy tiền. Cầm tay- chầu ăn sáng, ôm hôn- tiền xài một tuần, ôm ngủ- tiền xài một tháng, thế là yên tâm sống khỏe.
            Thắc mắc làm sao có thể vượt nổi những khó khăn hóc búa trong học hành thi cử, đáp: Đổi tình lấy điểm. Phải tìm đúng sư phụ, liếc mắt đưa tình mà không rung tim được thì mời thầy đi quán, hẹn điểm thăm riêng thầy một chuyến là xong.  Mèo nào chê mỡ bao giờ, nhất là trong thời buổi giáo dâm giáo gian giáo giặc!
            Thắc mắc về quá trình công tác, ghế ít đít nhiều lại là phận nữ nhi, làm sao  vượt lên để được trọng dụng. Đáp: Đổi tình lấy ghế. Tiền đi trước, mình không tiền thì dùng tình dẫn đường. Tìm cách tiếp cận quý dương ông, bình thường kêu chú, bóp vú kêu anh, phở lại là phở đặc biệt, thằng cha đàn ông nào  không muốn lén đớp.  Nhem cho thèm, nhử cho mê, bẫy cho dính  rồi muốn vô tổ chức, muốn ngồi ghế nào mà  không chìu. Không  giải quyết hả, chỉ cần làm mình làm mẩy một chút là rối lên năn nỉ thỏa mãn ngay.
            Mọi người vỡ lẽ ồ lên:
            - Đi lên bằng  cách khai thác triệt để vốn tự có, con mụ Rượng tài thật, tài hơn con mụ Tú Bà nữa!

6-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 15-6-20 Thai Vu, Minh Trần Ngọc và 45 người khác1 lượt chia sẻ
    Đạt Võ Chuyện này có xảy ra ở địa phương tôi.❗❗❗😂
    Văn Long Hưng Đàn bà khai thác cái L...
    Để cho lắm kẻ tâm hồn đảo điên
    L..vợ khăm khắm, không thiêng
    Tony Thái Nếu thật sự lên ngồi ghế đó với tính cách này thì chỉ làm băng hoại xh thôi, chẳng biết gì mà làm, chỉ biết làm vừa lòng cấp trên, phí tiền dân!
    Hy Vo Tình là cái chi chi! Dễ, tình là tình tính tang, là tang tính tình!
    Trời ban cho cái đấy, phải khai thác triệt để, nếu muốn ghế cao, ghế vững. Thời buổi toàn thứ ăn no dửng mỡ nên thấy như mèo thấy mỡ. Mà cái gì ghê gớm thế? Thì cái đấy đấy! Mà cái đấy đấy là cái gì? Thôi nhờ bà Hồ xuân Hương trả lời:
    Cửa son toen hoét, tùm hum nóc.
    Hòn đá xanh rì, lún phún rêu.
    Hiểu chưa?
    Ngôđăng Hựu Tận dụng triệt để vốn tự có cả ngày đêm có đứa leo gần tới ngọn cây rồi đó!
    Có không biết dùng thì thật là lãng phí! Uổng công bố mẹ tạo dựng cho.
    Văn Hà Cháy nhà lòi ra con rơi
    Bán vốn tự có em ngồi ghế cao
    Tội cho anh chồng ngày nào
    Bị em nó cắm cho bao nhiêu sừng
    Tuong Vu, Tấn Tiến và 9 người khác1 lượt chia sẻ
    Tuong Vu Hahahaha Chuyện nhỏ, đổi tình lấy ghế thì cũng chỉ sướng con mắt thôi. Ghế quan thì lại là ghế quan.
    Thằng quỳ uống trà tầu giử ghế mới chết mẹ nó cả dòng họ cha con thằng khác mới ghê.
    Trần Huy Học Theo cấp trên .tận dụng vốn tự có
    Ho Duc Tham Đầu tư bằng vốn tự có mà
    44ng, 6-10-20-11 bình luận4 lượt chia sẻ
    Đoàn Công NghịMụ Rượng này thấy quen quen
    Đoàn Công Nghịnhững đứa nổi tiếng thì ai không nhẵn mặt. Nhưng mà đầy rẫy khắp BTN lấy đâu xèng mà quen hết được?
    Ngôđăng HựuĐổi tình lấy ghế chuyện thường
    Việc này đã có ở tứ phươngQuyền cao chức trọng nào chê gái… Xem thêm
    Tuong VuHahaahah có người dùng chiêu "Đem ghế dụ tình" kìa
    Tuong Vuđem tình mua ghế!
    Bạch Thái AnThế nên mới thu dá .
    Đôn Võ VănBình thường kêu chú, bóp ....kêu anh....thế là trèo cao nhé
    Tấn TiếnMấy con Vịt muốn lên chức thì phải đưa Trôn cho mấy thẳng to xài thui
    Minh Trần NgọcTrên khắp mọi miền
    Trương Khắc CănMuốn đi lên phải nằm xuống!
    Sướng rơn lên các anh ạ!

    Trả lờiXóa