MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

THÍCH TRỞ THÀNH THAM NHŨNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nó ăn nói ngược đời, ý thích cũng ngược đời, tới đâu cũng bảo tớ thích tham nhũng, ước gì được tham nhũng… Có người móc mỉa rằng chắc vì tham nhũng không cần đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng có cả núi tài sản, vợ con sung sướng đã đành  mà tới  bồ nhí con rơi cũng được hưởng thụ.
              bảo  còn thích cả danh vị  nữa. Người nọ vặc lại:
            - Tham nhũng tàn hại xã hội, ai cũng  căm ghét lên án, ai cũng cho là thối tha,  khinh bỉ  tởm lợm chứ danh vị thơm tho cao quý gì mà thích.
            Tưởng  nín ai ngờ nó sừng lại:
            - Các ngươi xem lại đi, luôn mồm chê bai lên án tham nhũng nhưng các ngươi chỉ là thằng dân đen tiểu tốt vô danh trong xã hội, không bằng chút cheo bọn tham nhũng.
            Muốn tham nhũng phải có chức có quyền, muốn có chức quyền phải là đảng viên kiên trì tôi luyện thử thách này nọ, phải  có quá trình cống hiến hi sinh, thành tích công trạng đầy mình, là tấm gương  cần kiệm liêm chính chí công vô tư… Phải là những con người suốt đời vì dân vì nước mới được chọn vào lãnh đạo, có vai trò vị thế lãnh đạo mới tham nhũng được chứ! Tớ thích tham nhũng vì vậy!
            Nghe xong, ai nấy hết cãi.

6-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét