ảnh internet
Sinh muốn làm quan để thực hiện chí hướng giúp dân giúp nước. Chính Tử bảo đó là nguyện vọng chính đáng, cần nhất là lo cái đầu. Hỏi vì sao thì bảo:
Sinh muốn làm quan để thực hiện chí hướng giúp dân giúp nước. Chính Tử bảo đó là nguyện vọng chính đáng, cần nhất là lo cái đầu. Hỏi vì sao thì bảo:
- Quan là bậc trị dân, phải gương mẫu cho dân noi theo do vậy phải có hiểu
biết cao, trí tuệ lớn để có thể lãnh đạo dẫn dắt nhân dân. Muốn vậy phải chăm lo học tập, nghiên cứu để nâng cao
trình độ mới có thể đảm đương trọng trách.
Thấy hữu lí, Sinh nghe theo nhưng
Cáo Tử ngăn lại bảo quan niệm phong kiến tư sản đó xưa rồi, thời cách mạng phải
đổi mới tư duy, lộn ngược đít lên đầu xuống,
lo đít trước đầu sau mới thành công.
Sinh
ngơ ngác thì được giảng:
- Lo có chức cho đít đặt, có ghế cho đít ngồi là quan trọng, cơ bản, chủ yếu,
then chốt, hàng đầu. Có chức thì
không học cũng có bằng, nói nhăng nói cuội lắm kẻ tán tụng có trình độ sâu sắc,
cà lăm cà cặp lắm đứa ngợi ca hùng biện hùng hồn, bốc phét lắm thằng thán phục
thông thái, xem là khuôn vàng thước ngọc cắm đầu cắm cổ ghi chép, háo hức nghe như nuốt từng lời.
Còn lo đầu bằng cách học vào cho lắm
cũng chỉ ra làm lính thôi. Là cục phân nhưng làm quan thì nó được xem như trí
thức, huấn thị chỉ đạo thậm chí còn viết sách răn dạy người ta còn mày là trí
thức nhưng làm lính thì lo cúi đầu vâng dạ, có khi bị xem như cục phân thối tha nhờm
tởm đáng phỉ nhổ, bị đem ra đào tận gốc trốc tận rễ, hành cho lên bờ xuống ruộng nữa. Liệu đó!
Sinh lạnh gáy, quyết chí quy ẩn, từ
đó, hễ nghe chuyện quan trường là thút tận cổ.
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét