TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vũ trụ có từ bao giờ, con người từ đâu tới rồi đi về đâu. Đó là những câu hỏi lớn mà nhân loại xưa nay càng cố tìm lời giải thì càng rơi vào bế tắc. Một câu hỏi lớn không lời đáp.
Nghe, có người bảo cần chi câu hỏi lớn, ngay cả những câu hỏi nhỏ, thực tế sát rạt mạng sườn vẫn không có lời giải. Hỏi ai, sao, đâu, đáp:
- Một ngài chóp bu răn bảo cận thần, đặt câu hỏi: Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được không? Bọn cận thần vốn kinh nghiệm cùng mình, trí tuệ đầy óc mà ngậm tăm im re, chẳng ai thốt nên lời. Tiền bạc lắm để làm gì đúng là câu hỏi không lời đáp.
Vừa nghe, môt kẻ nhếch môi:
- Tiền nhiều để xài cho đã, đơn giản thôi!
Có tiếng chấn chỉnh:
- Tiền tiêu xài cho sướng trong khi nước còn nghèo dân còn khổ, cán bộ phải Lo trước cái lo thiên hạ, vui sau cái vui thiên hạ (Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên lạc chi lạc nhi lạc), chủ trương hưởng thụ như thế thì còn xứng lãnh đạo gương mẫu nữa không. Hơn nữa, hết lòng hết sức tận tụy hi sinh thì làm gì có nhiều tiền để xài cho sướng, bộ đục khoét tham nhũng hả?
- Tiền nhiều bạc lắm để lo cho nước cho dân.
- Thế sao không sung công quỹ mà bỏ túi riêng, đánh tráo hả? Nên nhớ, trung thực là phẩm chất hàng đầu của lãnh đạo, đã giả mạo lại còn bịp xạo sao!
- Tiền nhiều tích vốn để dành chứ không không tiêu xài.
- Thế là lãng phí, tiền phải lưu thông như dòng máu chảy khắp châu thân chứ ghim tiền để dành là đông huyết giết chết đồng tiền. Lãnh đạo mà không nắm quy luật tiền tệ lưu thông thì không xứng tầm, hãy đứng qua một bên cho người khác làm.
Tiền bạc lắm để làm gì, hỏi khơi khơi vậy thôi mà trời cũng chịu. Ô hô hô!
20-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét