BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Cóc chủ níu thằng Tây ba lô, hỏi:
- Chú mày từng bay tít Cung trăng, sao Hỏa, lặn tận biển sâu mà có nghĩ đến chuyện vá trời lấp biển chưa?
Thằng Tây khiêm tốn:
- Không dám đâu, chúng tôi chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ mênh mông, tìm hiểu học hỏi cả đời cũng không thấm vào đâu, sao dám nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa vá trời lấp biển được.
Cóc chủ phĩnh bụng lấy hơi chê rằng có năng lực nhưng thiếu chí lớn, không bằng thằng Ta. Hỏi ý chí thằng Ta thế nào, Cóc chủ nghiến răng cái réc:
- Ta đây, từng chỉ với mo cơm quả cà và tấm lòng người cộng sản đã dám nghiêng đồng đổ nước ra sông, vắt đất ra nước, thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang san. Không những thế, ta còn dám lật đổ cả đấng tạo hóa: Thằng trời đứng qua một bên, Để cho nông hội ta lên làm trời. Tiếng là văn minh nhưng ngươi vẫn ở dưới tầm, ta đây bậc trên, có thừa chí lớn.
Ngừng một chút, cóc chủ chép miệng:
- Lớn lao tầm cao là vậy, ý chí tầm tầm cũng: Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể… Nhờ ý chí lớn lao mà ta đây có muôn phép lạ đi tắt đón đầu, hàng đầu tiến lên đỉnh cao chói lọi…
Thằng Tây ba lô trố mắt rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Thấy thằng Tây thua, cóc chủ cùng bọn ếch nhái cóc cái cóc con rộn rã mừng công, liên hoan thắng lợi. Trong khí thế rộn ràng, một cóc lác hí hửng:
- Chuyến này tha hồ xuất khẩu, đồng đô vô đầy, trúng đậm giàu to rồi!
- Xuất khẩu thứ gì?
- Thì xuất khẩu món chí lớn hơn cả trời đấy!
Cóc cụ đắc ý rung đùi ngâm vang:
- Ý chí ta làm nên tất cả, Ta muốn ư, cục đá hóa cục vàng...
Cả bọn lại tự sướng, hăng hái hò vang, ngập tràn ý chí.
13-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét