MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

LẠC HUƠ LẠC HUẾCH

TIỂU   TỬ  VĂN

ảnh internet

            Khi  con gái hỏi thích danh ngôn  nào  nhất, cụ  Mactor (Mác-tổ) trả   lời rằng  thích câu: Hãy hoài  nghi tất  cả!

            Danh ngôn   kia được nhiều  thế hệ xem là châm ngôn trong nhận thức và hoạt  động khoa học. Có người  xem   hoài  nghi là khởi  đầu  khoa học bởi  không hoài  nghi thì  không kích thích tìm tòi sáng tạo, không  có phản  biện, không    động  lực  biến đổi để  phát  triển.  Không  có hoài  nghi thì  chỉ tin tưởng máy  móc, sùng bái cá nhân và  thành   quả  người  đi  trước, đánh mất động lực  cách  mạng xã  hội.

            Thế nhưng hơn thế  kỉ  sau, lớp  Maccon (Mác-con), những người  tự   xưng là  cách  mạng, nhân danh  khoa học để   xây  dựng     hội, lấy  khoa học  làm  nền tảng nhận thức     hoạt  động  lại  đề xướng lòng tin, tuyệt  đối tin tưởng, hoàn toàn tin yêu. Tình  cảm, lòng tin che  lấp lí trí, phủ  kín toàn   bộ nhận thức. Thiếu lòng tin  bị xem là hoài nghi, xét  lại, chệch hướng, tự  diễn  biến chuyển hóa, tinh thần hoài  nghi không còn. Người ta kiêng tránh, sợ hai tiếng hoài nghi như sợ hủi, mở  miệng nói hoài  nghi  bị   xem là có vấn đề  tư tưởng, hoài  nghi bị đồng hóa với phản động chống đối.

            Không  hoài  nghi thì còn đâu phản  biện, không  phản  biện thì thì làm  sao có  sáng kiến sáng tạo, chỉ ăn hùa nói theo,  nhận thức một chiều, vỗ tay nhất  trí. Ô hô!

29-4-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét