MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026

NGÓN NUÔI GÀ CHỌI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Tuyên vương sai Kỉ Sảnh nuôi gà chọi. Từ một con trống hăng, thấy bóng  gà khác là gáy, sực lên chực xáp vào đá thế mà y o cho đến mức nhũn nhược như con trống thiến.  Xong, đem trình vua, bảo cáp độ được rồi.

          Vô độ, thả vào vòng, gà trơ như gà gỗ, gà nào ngó thấy cũng quay mặt bỏ ra khỏi vòng. Thế là đại nhược thắng cương cường, bất chiến tự nhiên thành, gà vua thắng độ lớn.

          Do công lao, Kỉ Sảnh được Tuyên vương khen thưởng và cất nhắc lên hàng giám sát. Trong vai trò mới, y có cơ hội phát huy tiếp ngón nuôi gà chọi và việc tra xét quan lại các địa phương. Tới đâu, y chỉ ngồi một cục, không thèm coi sổ sách, không thèm đối chất khảo chứng, chẳng cần thâm nhập thực địa quan sát hiện trường nhưng thảy thảy đều e ớn, độ nào cũng vô, đồ lễ thu về không thiếu.

          Chưa dừng lại đó, y nâng cấp nhũn nhược tới mức bế quan, mặc kệ Sảnh bà ra mặt hoành hành, muốn thanh muốn tra muốn thu muốn tha gì y đều bất biết thế mà trận nào cũng thắng đậm vô to.

          Cho đến khi vỡ lỡ, bị đàn hặc, y vẫn chỉ hu hu điệp khúc không biết, không nhớ, không rõ… lẩn ngẩn lơ lơ rồi trơ trơ như gà gỗ.

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét