MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2026

NGU CHÔM DỜI NÚI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

          Vùng  Châu Kí do Ngu Chôm cai quản, phía nam có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc to bảy trăm dặm cao muôn trượng, cây cối rậm rạp. Ngày ngày ra ngó ngắm, Ngu Chôm chặc lưỡi nuốt nước bọt ừng ực mà không biết làm sao.

          Có viên “thâm mưu” là Trí Cẩu dọ ý thưa rằng:

          - Hai ngọn núi ngăn trở che chắn tầm nhìn, để chẳng ích gì, nên bạt nó đi!

          Ngu Chôm ngần ngừ:

          - Tiền vốn trong tay không có, điều nhân công thì sợ  xao động lòng người, phương tiện đào bới chẳng ra gì thêm bọn bảo vệ môi trường, di tích, những đứa không ăn cánh có cơ thọc gậy, khó lắm! Mà dù có bạt được thì đất đá ai rước, thẩy vào đâu cho hết?

          Trí Cẩu mỉm cười láu lỉnh:

          - Miễn ngài nhất trí dới núi thôi còn các chuyện khác có người lo, mình khỏi nhúng tay. Bất chiến tự nhiên thành mà lị!

          Bèn kề tai nói kín. Ngu Chôm tươi tỉnh nét mặt, gật lia gật lịa.

          Rồi Ngu Chôm lặng lẽ  điều rút bộ phận kiểm lâm. Chỉ trong ít tháng  ngành ngành đua nhau tự cứu, nhà đua nhau lao vô chặt phá, phóng lửa đốt rẫy, trụi lủi cả mấy khu rừng. Lại có kẻ phao tin rằng trong núi có vàng, tin lan nhanh như điện chạy, hút hàng chục nghìn người khắp mọi nơi đổ xô đến đào bới không gì ngăn nổi. Hai mùa mưa xối, hai ngọn Thái Hàng và Vương Ốc chỉ còn là hai đống đá vĩ đại chỏng trơ cùng tuế nguyệt.

          Chờ có thế, Ngu Chôm phát tay kí cho phép đầu tư khai thác. Thế là âm ầm xe trục xe xúc, cuốc thuổng quang gánh… trăm loại phương tiện từ thô sơ tới hiện đại được các công ti trong và ngoài nước đưa vô phá nổ  ùn ùn xúc chở. Chưa  đầy vài năm thì sạch trơn bóng núi.

          Chuyện vỡ lở, Ngu Chôm bị phê  bình vì quản lí lỏng lẻo, thiếu năng lực lãnh đạo gây hậu quả nghiêm trọng liền khắc phục bằng cách gấp rút xây thay vào đó  một đài hái “sẹo” chọc trời gọi là Thái Hàng Hotel Restaurant Dancing. Thấy chưa ổn nên xây luôn một Vương Ốc villa của mình bên cạnh cho đủ hai ngọn núi giả.

1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét