TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai Tưng khơi chuyện rằng bên Tàu hàng nghìn năm trước Ông Mạnh Tử đã chủ trương Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, xem dân là quý nhất, thứ đến là đất nước, nhà vua (chế độ phong kiến) bị xem nhẹ. Một tưởng thực sự tiến bộ, soi sáng cho tinh thần dân chủ từ thời xa xưa cho đến ngày nay.
Ba Tửng trề môi:
- Ba thứ dân vi quý phong kiến lạc hậu xưa rồi, ta đây chủ trương lấy dân làm gốc, không thèm nói dân chủ dễ đồng hóa với dân chủ tư sản mà xài dân làm chủ, không những thế còn làm chủ tập thể, làm chủ xã hội chủ nghĩa nữa, vượt xa lắc xa lơ, thế mới ngon chứ!
Hai Tưng mồi thêm:
- Hiện đại ư, nghe đâu lão Đô 500 (Donal Trumb) bên Mẽo nhấn mạnh rằng mục tiêu cao nhất của chính quyền là phục vụ nhân dân, một ông tân thủ tướng Hungary là Peter Magyar cũng tuyên bố Tôi sẽ phục vụ đất nước chứ không cai trị đất nước. Quan điểm đề cao dân của các vị này được nhiều nước, nhiều người hoan nghênh.
Ba Tửng cười khẩy:
- Rõ vọng ngoại, ba thứ chúng nó ngợi ca ở ta thiếu gì! Ở ta chính quyền thuộc về nhân dân, nhân dân làm chủ, mọi thứ đều của dân do dân vì dân, cán bộ phải tân tụy hi sinh phục vụ nhân dân, là đầy tớ trung thành của nhân dân…
Nói chung, thứ gì mà tây tàu nói đến thì ta đều sẵn, thứ gì chúng cho là mới thì ở ta cũ xì rồi, thứ gì chúng nó tìm kiếm thì ở ta đầy ra, bao nhiêu cũng có, xài không hết, thỏa sức hưởng theo nhu cầu. Chẳng phải cất công học tìm đâu xa, cứ ta là có tất!
13-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét