BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Xếp hàng ngay ngắn rồi chạy bị xem là cổ lổ lạc hậu rồi, bây giờ là thời đi tắt đón đầu, một ngày bằng hai chục năm, thời đại 4.0. 5.0. 6.0, 7.0 không lẽ mình cứ chập chững 0.0, 1.0 thì sao kịp người ta. Thế nên phải vừa chạy vừa xếp hàng, làm rồi hãy tính, làm tới đâu tính tới đó, tinh thần cách mạng là vậy.
Xin kể một số:
Chế độ phong kiến lạc hậu, phải tu thân rồi tề gia mới tính chuyện trị quốc, bình thiên hạ còn ta cờ lờ mờ vờ cứ ra làm quan, rồi vừa quan vừa học từ xa từ xôi tại chức tại chơi, chẳng bao lâu thạc sĩ tiến sĩ lền khên, chuẩn hóa tầm đỉnh cao trí tuệ loài người tới mức tàu phải ngán, tây cũng khiếp, mẽo xin thua. Đó, vừa chạy vừa xếp hàng!
Chơi phải chơi đáng mặt, đã làm ăn phải làm ăn lớn, dự án công trình cỡ hàng nghìn hàng chục nghìn tỉ. Tinh thần bàn làm không bàn lùi, cứ đầu tư tưới hột sen, tới đâu tính tới đó. Và rồi nửa chừng hụt vốn thành dự án treo hàng chục năm, và rồi chậm tiến độ, trượt giá, đội giá thành gấp đôi gấp ba, và rồi bao công trình nhà máy thành bãi phế thải, đống sắt vụn, chết mà chôn không nổi… Vừa chạy vừa xếp hàng đó!
Xây siêu cảng hàng không hàng chục tỉ đô để cất cánh sánh vai cường quốc năm châu mà không tính chuyện kết nối vào đâu, đến khi sắp đón khách mới sực nhớ quên béng đường vào đường ra, chưa nói đến tính toán bao giờ thì hoàn vốn, lợi tức bao nhiêu hàng năm… Vừa chạy vừa xếp hàng đó!
Cuối cùng, không thể quên chuyện khó tin ở một trường cao đẳng tỉnh nọ, sức chứa vài trăm sinh viên và cả trăm cán bộ nhân viên phục vụ thế mà hoàn thành mới sực nhớ không có một khu vệ sinh. Trước đó, có người xem bản vẽ đã thắc mắc mắc nhưng bị gạt: Cứ lo đầu vào đã, đầu ra tính sau, chưa có chi vô bụng đã lo đi ngoài chi cho mệt, ăn cái đã ỉa tính sau. Nếu cần thì cứ tè tương ra mấy chỗ bờ bụi ao hồ, có khó mới ló cái hay có gay mới sinh cái tài chứ, ở đó mà lo! Vừa chạy vừa xếp hàng còn đỡ, chạy đếch thèm hàng lối gì cả, cứ ào ào nháo nhào tới đâu hay tới đó mới là siêu. Ô hô!
9-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét