MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

SỢ NGƯỢC

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Con  sợ  cha,  vợ  sợ chồng, đầy  tớ  sợ ông chủ,  sợ   xuôi có  từ   xưa  còn bây giờ sợ ngược lại.

            Nghe sợ ngược lấy làm lạ,   hỏi  thì  được đáp:

            - Xưa  con  sợ cha. Làm  hư làm  hỏng sợ  bị mắng,   lười  biếng  sợ rầy la, hỗn hào    lễ  sợ ăn  đòn. Lớn  lên,  biết  suy nghĩ thì thường đắn  đo lời  ăn tiếng nói, soi   xét  hành  vi ứng xử, lo lắng  sợ cha  mẹ  buồn. Còn nay ngược lại, cha  mẹ   sợ  con cái. Chỉ  mới mở  miệng đã   sợ chê  cổ hủ lạc hậu, bảo  thủ, bất công, phớt  lờ khinh thị… Thời  buổi  này   không chỉ cha  mẹ   sợ  con  mà người già  người  lớn  phải  sợ  bọn trẻ. Thôi  đành   sợ nó, thua!

            Ngừng  một chút, tiếp:

            - Xưa  phu  xướng  phụ tùy, vợ  phục tùng chồng còn nay bình   quyền  lên ngôi, nhất   vợ nhì  trời thành  phương châm  sống. Không  những  trong giới  phó  thường   dân mà  ngay cả ở  các chức sắc chóp  bu  triều  đình, làm cha thiên hạ  vẫn kính   cẩn  phục tùng,  chấp  hành nghiêm lệnh  bà, các vị tai to mặt bự dẫu  chưa  bị   đè  đầu nhưng  cũng  bị   quý  phu nhơn kẹp cổ. Có  thế    những tấm  gương  liêm chính, những mẫu  mực sáng   soi đua nhau nhẽm nhẹp tèm  lem, về hang   làm người tử tế  rồi  vẫn phải lấy quần xà  lỏn che  mặt. Sự nghiệp  tham ông đều    bàn  tay lệnh bà sắp  đặt, chung  quy   cũng từ món  sợ  vợ.

            Nghe, thắc mắc:

            - Sợ  con sợ  vợ  là chuyện  gia  đình, còn xã   hội ngày nay do nhân  dân  làm chủ, làm     còn chuyện chủ  tớ     đây  để   sợ.

            Cười chua chát:

            - Chủ  tớ bây  giờ khác, nhân  dân  làm chủ nên  cán bộ kể  cả  lãnh   đạo  chóp  bu cũng chỉ    đầy tớ. Do kính sợ dân  mà đầy tớ  trung thành, tận tụy  phục vụ, một  lòng một  dạ phấn  đấu hi sinh vì nhân dân còn  nay ra  đường   sợ nó kiếm chuyện tuýt tuýt, vô    quan hành  là chính sợ  nó đòi  thủ tục “đầu  tiên”, mở  miệng sợ  quy chụp, nhúc nhích  một  cái sợ nó phạt, sợ    câu   kết  nhóm lợi  ích để  ăn tàn  phá  hại  không chừa một thứ  gì… Sợ tàn  da!

            Chuyện  sợ ngược càng nghe  càng   sởn tóc gáy, sợ!

  25-4-26

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét