TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Càng Cua kể rằng thời phong kiến, một số triều đại suy nát đã đẻ ra tệ nạn mua quan bán tước. Công khố cạn kiệt, triều đình thiếu tiền, không có nguồn bù đắp liền bày hạ sách bán bán chức quan, bán phẩm hàm (tước). Đó chẳng khác gì lấy gươm tự chém thân mình, một trong những tai họa hủy hoại triều cương, làm sụp đổ triều chính.
Cá Ngạnh khươi thêm:
- Chuyện ngày xưa đó nay còn có không?
- Biến hình đổi dạng, không lại có, có mà không.
- Là sao?
- Bán mua biến dạng thành chạy, chạy chức chạy quyền, chức nhỏ chức to từ hạ tầng địa phương đến trung ương thượng tầng đều có giá. Nào chạy phiếu bầu, chạy tuổi để tại chức, đôn đáo cửa trước cửa sau để được chức quan… Rồi còn cả chuyện chạy thi đua khen thưởng, chạy huân chương chẳng khác gì mua tước.
- Nhưng tại sao nói có mà không?
- Chuyện mua quan bán tước xưa tiền vô tay triều đình (nhà nước) còn nay chuyện mua chức vị quyền tước tiền lại chảy vô túi cá nhân. Bán chức tước tức bán danh vị quyền hành, đem quyền hành nhà nước biến thành món hàng bán mua để lấy tiền bỏ túi phe nhóm bè đãng. Hành vi thao túng nhà nước sẽ làm cho nhà nước mục ruỗng, tham nhũng tràn lan, tệ nạn dẫy đầy, kỉ cương lệ luật bị tàn phá nếu không kiên quyết trừ diệt thì nguy cơ suy vong sẽ không tránh khỏi.
2-5-2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét