MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

VÙNG CẤM, VÙNG TRÁNH VÀ VÙNG TRÚT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Khều thắc mắc rằng ông chóp bu  nào lên cũng bảo chống tham nhũng không có vùng cấm thế mà lắm vụ tày trời vẫn bị ém nhẹm cả chục năm, có vụ đưa ra  ngay trên diễn đàn quốc hội cũng bị gạt đi, cấm bàn, chỉ một số nhỏ sa lưới còn nhiều tay đầu sỏ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, lắm kẻ phạm tội tày đình vẫn chỉ bị kỉ luật  nhẹ hều khác gì làm phép rửa tội để cho qua, vùng cấm đấy sao bảo không?

            Tư Móc lấp lửng:

            - Đánh là để răn đe giáo dục, đánh một  người cứu muôn người, ta đánh ta mà làm quá không những sinh thù oán    còn tự đánh vào mình.

            - Thế tức là duy trì vùng cấm chứ còn gì nữa!

            - Đúng  ra là không có vùng cấm nhưng có vùng tránh.

            - Vùng tránh thế nào?

            - Tránh chỗ kỉ luật đảng, chưa kỉ luật đảng thì chưa thể đem ra xử lí về mặt nhà nước. Muốn đưa ra luật pháp thì phải chờ đảng  xử lí kỉ luật trước, như vậy  muốn xử luật thì phải được  phép đảng, luật đảng trước luật pháp. Nhiều trường hợp người ta chỉ xử lí kỉ luật đảng kiểu khiển trách, cảnh cáo, cách chức gì đấy rồi cho qua khỏi mất công xử luật, luật đảng thay luôn luật nước. Có trường  hợp để lâu cứt trâu hóa bùn, hết thời hiệu kỉ luật đảng  nên xù bỏ vì không kỉ luật đảng thì làm sao có thể đưa  ra xử theo luật nước được, khỏe!

            Và biết bao vùng tránh khác nào tránh bằng thành phần lí lịch, thành tích đóng góp, công lao công trạng đủ thứ hầm bà lằng giương lên làm bùa chiếu cố che chắn, tha hồ! Lại còn có cả vùng trút.

            - Vùng trút thế  nào?

            - Trên trút đổ xuống dưới, quan chức đổ cho lính lác, trung ương đổ cho địa phương, địa phương đổ cho cơ sở, sạch tội nợ thì thôi. Không biết đổ đâu cho hết thì cứ việc trút đổ vào dân, dân ta chịu đựng hi sinh, anh hùng  dũng cảm gánh tất tần tật.

25-2-22

1 nhận xét: