MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

CHỨNG MAU QUÊN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Coi bộ trầm tư, Hai Bèo thắc mắc  không biết vì sao mà đâu đâu người ta cũng xa lánh mà dân  xứ Vị lại cứ mê theo tà đạo.

            Ba Muống bảo vì bọn tà đạo thuyết hay, khéo nhỏ to thăn thỉ rỉ tai, hứa hẹn đủ  thứ làm cho người ta lâng lâng, ngày lội sình,  tối nằm trong chòi lá vỗ bụng rau ca bài chiến thắng  mà lâng lâng mê mẩn lên xã hội thiên đường, của ăn không hết, muốn gì có nấy. Cứ thế lấy mê làm thực, ảo vọng triền miên.

            Hai Bèo không hết băn khoăn:

            - Nhưng đã bị lừa hết trận này đến trận khác, nay bốc lên mây mai hạ xuống bùn, nay quần chúng tin cậy mai đối tượng xử lí, nay hòa giải hòa hợp mai cải tạo mút mùa, hết bị phỉnh  cho chạy mất dép  tới bị gạt cho tan nhà nát cửa rồi bị lừa cho bỏ mạng    tin cứ tin.

            Ba Muống chua chát:

            - Cũng bởi chứng mau quên. Bị  ăn cú lừa, đinh ninh từ đây không bao giờ dại dột tin theo thế mà dính lời ngon ngọt lại quên mất,  bị lừa tiếp. Bị lừa vố nữa, rựt  tóc bứt tai căm  giận thề rằng không bao giờ ngu muội tin theo thế mà không bao lâu  nuốt phải nước bọt nhiễm trùng của bọn chúng lại quên nữa, bị lừa tiếp một trận liểng xiểng. Cứ thế, lại quên… lại ăn lừa, quả sau to hơn quả trước. Đời ông bị lừa, đời cha bị lừa đến đời mình cũng bị lừa, tương lai con cháu  chắc  không tránh khỏi quả lừa. 

Đắm chìm trong tà đạo, tất cả đều bởi cái chứng mau quên.

 

2-2-22

           

 

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,6-2-22,23L, 3bl, 2cs
    Hy Vo Bị lừa mãi rồi, không tin cũng buộc phải tin thôi.
    Vân Lê Ngọc Nỗi buồn xuyên thế kỷ.
    15-2-22,10L,1cs
    Nhat Minh Cố tình giả ngun… 🙂Sợ nhất người “khôn” giả ngun …
    Ấy vậy mà khi ứng tuyển làm lãnh đạo thì vài trang bằng cấp và kinh nghiệm đã có..🙂

    Trả lờiXóa