MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

HÚ HỒN HÚ VÍA *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Chiều tan học

Vén áo lội qua hói Bạc Bà

Bị sụp lỗ sâu ướt hết áo quần sách vở

Hoảng hốt con chạy về nhà

giấu biệt

Mấy ngày còn bần thần sợ hãi

Mạ thấy lạ dỗ dành hỏi tra con không dám nói

Kín đáo dò tìm Mạ biết

Con đành khai thật

Âu lo sợ con lạc hồn lạc phách

Mạ kín đáo bàn với chị

Đêm về gói mấy cái trứng luộc

Tay cầm nắm nhang đi ra bờ hói gọi hồn cho con

Giọng  Mạ lạc giữa đêm khuya

                      hú gọi hồn ơi hỡi hồn

Hồn về với con Mạ cho ăn cơm với cá

Hú ba hồn bảy vía

Hồn về với con của Mạ

Rồi dỗ con ăn trứng

Cho lại vía hoàn hồn

Con vùng vằng xấu hỗ

Sợ nhất bị người ta cười chê ngớ ngẩn

Ngại bạn bè biết trêu chọc đứa mất hồn

Sợ Mạ buồn lòng

Để Mạ yên tâm

Con làm bộ vừa ăn vừa vui tươi cười cợt

Ôm con vào lòng

Mắt Mạ rưng rưng

Giọng Mạ run run

Dặn chừng đi có đường có sá

Chớ lội hói băng rào

Lỡ sa chân sẩy cẳng

Mạ biết làm sao 

_________________

(*) Trích Đoản khúc 22- TUỔI THƠ CỦA CON trong Trường ca   MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ

 https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét