BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Cuối xuân
Lúa gánh về chất đầy sân
Sắp giã tròn thật lớn cho trâu đạp
Người dắt trâu xoay vòng tròn
Trâu người đi lòng vòng
Dậm tới dậm lui
Dậm đi dậm lại mải miết từ chiều đến tối
Giã lúa xẹp dần
Nào xảy nào giũ rồi hất rồi tấp thành giã mới
Trâu người lại xoay vòng tròn
Lòng vòng dậm đi đạp lại cho thục
Đảo rơm lần một
Ra rơm lần hai
Tách rơm tấp vồng cao ngất
Un lúa thành đống lớn
Ngắm đống lúa cao có ngọn
người này ước chừng…
người kia ước chừng…
Mạ nhẩm tính đủ mấy tháng ăn
Mắt rưng rưng
Lòng mừng khôn tả
Công lao vất vả một mùa
Buổi làm rơm
Năm nào nhà mình cũng đông như hội
Thân thiết láng giềng tụ lại
Tiếng cười tiếng nói
Rộn rã tới khuya
Mạ tất bật chạy vào chạy ra
Nấu nướng lo cơm nước tươm tất dọn mời
Ơn trời tương lai no đủ
Mùa vui dành Mạ nụ cười
____________________
(*) Trích Đoản khúc 13- TỪ CÁNH ĐỒNG LÀNG trong Trường ca MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html
298-26, Văn Yên Võ- Thời đó,đạp lúa suốt đêm, những cây đèn bát thắp sân nhà! Mình hồi đó còn nhỏ,được giao nhiệm vụ:Khi nào trâu cong đuôi lên,dấu hiệu muốn ỉa, người dắt trâu đi vòng đạp lúa kéo đuôi trâu xuống áp vào đít trâu rồi kêu to:Trâu ỉa!Trâu ỉa!Yên! Rứa là mình chụp liền cái rổ có lót sẵn rơm chạy vào đặt ngay dưới đít trâu...hê hê! Người dắt trâu kéo đuôi lên!Trâu ỉa...Xong, mình đem ra đổ vào góc sân gần giản bỉ rợ rồi để rổ vào chỗ cũ, đợi lần sau . cho đến khi đạp xong giã lúa.Nhớ cái tuổi thơ ở Tây Lộc, Thành Nội Huế! Chúc vui khỏe, hạnh phúc với viết lách, đưa hình ảnh một thời là nông dân con của tụi mình!
Trả lờiXóa