Đang chơi đùa đầu xóm
Bỗng vọng tiếng rao nhắc mau mau đến trường ghi tên học tập...
Con chạy ù về níu áo Mạ bắt đền rồi khóc
Mạ vội lục tìm cây viết chì
Vói lấy quyển vở màu hồng mỏng dánh cuộn tròn nhét trên mái tranh
Đưa con dỗ dành đi học
Con làm mình làm mẫy
Mạ dỗ con càng khóc
Bỗng hoảng hốt chạy đi học
Mạ không đưa con đến trường
Không dẫn con đi trên con đường dài và hẹp
Buổi con đến trường Mạ vẫn ngồi trong bếp
Nấu cơm chờ con về ăn
Con tới trường một mình
Mang theo ảnh hình của Mạ
__________________
(*) Đoản khúc 23 trong Trường ca MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét