MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

MÙA GẶT *

 BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

Cắt chấu vằng thật sắc

Mạ vào mùa gặt

Tay vằng thoăn thoắt

Móc - ngoặt - cắt - xoay quấn gọn gàng bẹ lúa vàng ươm

Đạp bờ đạp mương

Chạy theo đường ruộng

Oằn vai gánh lúa băng đồng

Mồ hôi thấm đẫm

Mạ đem no ấm về nhà

Mùa trái lúa chưa kịp gặt

Lụt ập về đồng trắng mênh mông

ngập lưng  lút ngực

Của đổ còn hốt được cứ hốt

Mạ cột thúng kéo trèng lội dò bờ tìm mảnh ruộng

Mò vợt cắt rựt lúa già đem về đạp giũ

Rơm  vặn qua lúa nghiến lại

Phỏng sần đôi chân

________________

(*) Đoản khúc 13 - TỪ CÁNH ĐỒNG LÀNG  trong Trường ca   MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét