MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

SỢ ĐẾN BA ĐỜI BỐN KIẾP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nhiều từ ngữ nói lên nỗi sợ nào  sợ thất thanh, sợ kinh hồn bạt vía táng đởm (vỡ mật), sợ vãi đái, sợ đến ba đời bốn kiếp… Hỏi làm sao để gây sợ, có người bảo ai cũng sợ chết nên cứ việc  giết chóc tàn sát là sợ nhưng có người cho rằng già néo đứt dây, quá lắm là chết, chết hết sợ, làm quá người ta đổ liều, bất chấp. Không phải giết cho chết ngay  mà giết từ từ kiểu giữ sống mà làm cho sợ mới hiểm.

            Xin nghe kế hiểm thì được bảo:

            Phải đe dọa bằng cách dùng cá nhân, dùng tổ chức theo dõi cá nhân. Tiếng tổ chức cử người giúp đỡ, kèm cặp thực  ra là theo dõi diễn biến tư tưởng, theo dõi tâm tư tình cảm, theo dõi hành vi, thái  độ, kiên nhẫn rình chờ từng chút động tĩnh  để trình báo. Quá quắt tới mức trước đây có trường hợp vợ chồng cùng đi xem phim bãi, chồng làm lụng mệt mỏi cả ngày nên líu nhíu gà gục, về nhà, vợ  phê rằng  coi  phim có nội dung tốt  mà ngủ gật  là có vấn đề tư tưởng. Ghê không?

            Thứ đến là cô lập, cấm vận. Người ta tung  tin rằng tay X có vấn đề tư tưởng cần cảnh giác thế  là mọi người kể cả bạn bè người thân cũng lãng tránh, sợ liên lụy. Ngay  như cụ Phan Khôi, bị quy văn nghệ xét  lại nên các văn nghệ sĩ từng thân thiết với cụ đều xa lánh,  đến khi chết cũng chỉ có vợ con, người quen không  ai dám đi đưa tang. Khiếp không?

            Đây là chưa kể chuyện đấu tố.

            Có ý cho rằng  đó  là những chuyện qua rồi, thời đại internet đâu còn ba trò hiểm độc cổ lổ sỉ ấy nữa nhưng  có người bác đi, bảo:

            Hiện đại  hại điện, các ngón độc  theo dõi rình mò phạt vạ  càng tinh vi ghê gớm. Người ta  nhắc nhở trang Web nào có vấn đề, Facebook nào có ý hướng  chống  phá, Blog  nào nguy hiểm cần tránh. Rồi phân công theo dõi  việc kết bạn facebook,  theo dõi ngay cả cái bấm Like. Có chuyện một cô giáo chê bộ mặt tay chủ tịch tỉnh nọ khó ưa liền bị phạt 5 triệu. Người bấm Like đồng tình  với cô giáo cũng bị phạt 5  triệu… Cho tổ chức theo dõi, hơn thế nữa còn lập ra  cả một đội ngũ an ninh mạng, một lực lượng dư luận viên để rình mò chỉ điểm. Ớn không?

            Nghe, ai nấy phát rùng mình, sởn gai ốc, kiểu này  không  chỉ sợ mãn kiếp mà sợ  đến ba đời bốn kiếp!

 

28-1-22

           

1 nhận xét: