MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

ĐI TRỐN *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Chơi nơi hè nhà hàng xóm

Trái mít cứ tưởng dái mít

Rình hái để ăn

Chủ nhà bắt được làm bộ lấy dây dọa trói

Con hoảng hốt lang thang lất thất cả buổi chiều

Rồi trốn về núp ngoài bụi chuối

Không dám vào nhà sợ Mạ rầy la

Sợ anh đập vì tội ăn cắp

Trời tối

Mạ gọi đi gọi lại Hùng ơi Hùng ơi

Mãi không nghe tiếng trả lời

Mạ hoảng hốt gọi gào khắp xóm

Cả nhà rồi bà con đốt đuốc đổ đi tìm

Kiếm trong ngách trong buồng

Kiếm trong góc cũi gầm giường

Soi bờ lục bụi

Có người nói ma đem lạc

Có người nói kẹ dẫn đường

Lòng con chộn rộn tai con lùng bùng

Vẫn rõ tiếng lạc giọng thất thanh của Mạ

Khi biết Mạ đến gần

Con bậm môi pịp pịp

Mạ mừng quá bồng vào sân

Cứ thế ôm con giữ chặt vào lòng

Khóc như mưa như gió

Nước mắt Mạ ướt tóc đổ dài trên trán con

Xóm làng không ai khuyên lơn

Bảo cứ để Mạ khóc cho thỏa

Ôi! Lần đầu tiên trong đời

Con đã làm Mạ khổ

___________

(*) Trích Đoản khúc 22 - TUỔI THƠ CỦA CON trong Trường  ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ

 https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét