MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

CÁNH ĐỒNG TUỔI THƠ *

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Bé thơ con đã ra ruộng mót lúa

Lượm lặt trong những ngày mùa

Đường ruộng trầy trợt mấp mô

Lút mình trong gốc rạ

Cọng lúa xước ngón tay

Toóc cứa rách ngón chân chảy máu

Nắng nung người hầm hập

Con vẫn ham nhặt những chẹn lúa sót

Cột từng lọn

Buổi trời gom thành bó nối về

Khoe Mạ

Đồng quê dạy con bài học gian khó

Dạy con quý yêu hạt lúa

Cho con thành quả đầu đời

Đồng quê

Nơi cá tụ về

Mùa nước nổi

Ra đồng cắm câu

Nước rút

Đồng sục bùn lầy lội

Mang oi vác nát đi tát

Dậm mò bùn đất lấm lem

Bắt con cá trắng cá rô

bắt con tràu con trê

Đem về Mạ nấu

Đồng hội chim

Hạ về cà lơi líu lo đua hót

Chiền chiện chấp chới vút cao vang trời ríu rít

Rột roạt trong đám lúa

Lũ nghịch rằn nghịch lửa hoảng hốt lủi tìm chỗ núp

Chớp đôi cánh trắng

Cò về nghiêng nắng vàng thu

Trời vần vũ âm u

Triếc vạc chao xuống cồn lò dò ngơ ngác

Le le uốn từng dải lụa đen phủ trùm xuống ruộng

lặn hụp rúc tìm

Đồng cô liêu

Vẳng tiếng chim kêu chiều

nước nổi

Bịp… bịp… vọng vào cõi xa xăm vời vợi

Còng … cọc… điểm nhịp chơi vơi

Cuốc… cuốc … thâu đêm khắc khoải

Đồng mênh mang  thân thương

Đồng vương vấn mãi

Đồng ơi

______________________

(*) Trích  Đoản khúc 22- TUỔI THƠ CỦA CON trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA ẠM VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét