MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

THI KỂ CHUYỆN MỜI

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Mời nghe ngọt ngào ngon lành hấp dẫn thế nhưng thi bắt phải kể sao cho người ta lè lưỡi khiếp đảm mới là ngộ.

            Một người vào cuộc rằng ngày trước được  mời ăn uống  như là một đặc ân,  được mời tham dự, họp hành  xem như  sự trọng vọng, không được mời  thì trách móc, rầu rĩ. Còn nay, nghe mời là xanh máu mặt.  Một ngày lao động cật lực lắm khi chỉ kiếm được  một hai trăm nghìn thế nhưng trúng cái thiệp cưới khác chi  lên bảng phong thần, bỏ ít thì không giống ai mà đi cho coi  được cũng phải năm trăm, ăn một bữa đi đứt ba ngày công. Tháng trúng vài thiệp xem  như con nợ,  rơi vào diện cứu tế không chừng. Không những đám cưới, còn thôi nôi đầy tháng nữa…

Nghe, lè lưỡi!

            Có người tán được mời đám giỗ đã nhất, chỉ cần kèm chai rượu hoặc kí trái cây thế là được  nạp bia rượu tẩm bổ đã đời, càng mời càng sướng. Có người trề môi bảo chớ nằm mơ, đám giỗ bây giờ  là một loại kinh doanh dịch vụ, mọi thứ đều được hạch toán có lời, phải xì phong bì vài trăm, được mời đã lỗ ăn lại lỗ thêm buổi cày, từ lỗ tới lỗ…

Nghe, thất kinh!

            Tới đây, có người  chuyển hướng  bảo rằng  mấy món mời đó chưa  căng bằng công an mời. Tiếng là mời nhưng triệu tập đấy, không  đến hoặc trễ nải là  có ngay lực lượng tới áp giải liền. Lắm người được mời làm việc, tới chờ cho đã, hỏi thì bảo  người phụ trách  đi vắng, hẹn mai làm việc. Ngày mai  đến lại chờ, có khi bị trả lời là người phụ trách có công tác khẩn, hẹn hôm khác… Đôi khi chẳng ra chuyện gì cũng mời. Có tay bán bún bò ở thành Đà học theo “thánh rắc muối”, đi  ẹo ẹo rồi ngoẹo tay rắc hành liền bị  mời làm việc cho rằng xúc phạm lãnh đạo, khiếp không! Có người khỏe mạnh  bình thường được mời  lên làm việc, không lâu  thì báo gia đình lên nhận xác vì đã tự ý cắt hộ khẩu tại đồn rồi.

            Nghe tới đây, ai nấy sởn gai ốc, rùng mình.

 

10-2-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-2-22,22L, 2bl, 2cs
    Thanh Xuan Nguyen Người Việt quá khổ …
    Liem Nguyen Một tiếng mời chết người !
    2-5-22,20L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa