MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

ĐUA NHAU HƯ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Quèo bảo nói đến cán bộ  là nói đến tu dưỡng rèn luyện nhưng  nghe đến  cán bộ là  nghe tham nhũng, nhỏ  đã hư to càng hỏng. Lẽ ra càng tu dưỡng càng nên sao lại càng hư hỏng, không phải hư ít mà hư  triệt để toàn diện, vì sao?

            Tư Quẹt nhăn mũi:

            - Tu tai luyện mắt  tu mũi luyện miệng tùm lum nhưng càng tu luyện càng hư mà thôi.

            Quèo bảo nói rõ thêm, Quẹt hức một cái: 

            - Tu mắt  mà không tu tâm nên quan điểm, nhìn xa trông rộng đâu chửa thấy chỉ thấy tiền, hoa mắt lên vì tiền, chỉ biết tiền tiền, không hư sao được.

            Rèn tai bảo để lắng nghe dân nói tìm hiểu ý dân  nhưng rồi chỉ biết nghe dối nghe nịnh, lãng lờ phớt tỉnh trước mọi ý kiến trái chiều, thậm chí bị dân chửi cũng nhơn nhơn rằng dân khen, chưa bao giờ dân tin tưởng sâu sắc như bây giờ, nói như thằng điếc.

            Rèn mũi thính nhạy tình hình  nhưng  chỉ giỏi đánh hơi, đâu có mùi tiền vàng là chõ vào ngửi cho ra.

            Rèn mồm, vanh vách chủ trương đường lối, leo lẻo cần kiệm liêm chính nhưng rồi nói một đằng ăn trăm nẻo, ăn không từ một thứ gì.

            Có ý kiến thắc mắc sao không luyện nên mà luyện hư? Quẹt lắc đầu:

            - Luyện mắt luyện tai luyện mũi luyện mồm mà không tu tâm dưỡng tính, để tâm thui chột tính hư đốn, giữ  trí óc  cùn mạt, tư tưởng  hắc ám thì trò tu dưỡng chỉ là trò hề, rèn luyện chỉ là màn kịch, hư cứ hư, đua nhau hư thôi!  

 

31-1-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-4-22,10L,
    Hà Minh-Ăn bẩn, ăn dã man
    Văn Long Hưng-Giờ mở fb ra toàn thấy tướng tá, cán bộ cao cấp bị sờ gáy (tội tham ô) không hà, đất nước nhiều sâu mọt vậy hèn chi kinh tế lẹt đẹt mãi.
    TVHMN, Bao Lam-Hỏng từ trong máu !

    Trả lờiXóa