MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

ĐỊCH LÀ AI

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng (Tôn Tử). Muốn đánh  địch thì trước hết  phải biết địch là ai, muốn chống kẻ thù thì  điều đầu tiên là phải xác định ai là kẻ thù. Đánh giặc mà mơ hồ điều này là mất  phương hướng, xem như thua ngay từ đầu.

            Xin được nghe chuyện chống giặc ngoại xâm.

            Chống ngoại xâm thì trước hết phải xác định ai là giặc ngoại xâm chứ bọn  kéo quân qua tàn phá giết hại dân lành sáu tỉnh biên giới phía Bắc, kẻ lấn biển chiếm đảo mà gọi là anh  em rồi trổ giọng biết ơn sự giúp đỡ to lớn thì ôi thôi rồi! Có quan chức ngoại giao đường đường phương diện quốc gia còn biện minh rằng Trung cộng cắt cáp ngầm dưới biển là thương cho roi cho vọt, khác gì tôn giặc làm  cha. Thằng giặc đầu lĩnh, thằng cướp chóp bu hôm trước xua quân qua  quyết dạy cho VN bài học thế mà hôm sau nó được xưng tụng là một trí tuệ siêu việt, một thiên tài lỗi lạc, in sách ra cho dân đọc  dân học thì còn gì mà nói nữa! Quá lắm thì hô “tàu lạ”, “nước lạ”, không phải địch ngồi sau lưng mà hiện diện rành rành  ngay trước mặt còn cố tình không nhận ra, cố chơi trò  hỏa mù thù bạn thì đánh địch chống địch làm sao!

            Xin được nghe chuyện chống giặc nội xâm.

            Tham nhũng một loại ung thư ác tính tàn phá xã hội, đục khoét tan hoang đất nước lẽ ra phải xem là giặc nội xâm thì chỉ xem là loại ghẻ lở ngoài da gây ngứa ngáy khó chịu. Đánh tham nhũng mà bảo  ta đánh ta hóa ra tham nhũng là ta, lẫn lộn ta với giặc, ta đánh ta xem như bó tay, có đánh  thì  cũng chỉ là múa may làm phép.

            Cố tình mơ hồ  không nhận ra giặc, nhận giặc là bạn, xem giặc là cha, tôn giặc  như bậc vĩ nhân,  đồng hóa giặc với ta thì chưa đánh cũng biết  thắng thua thế nào rồi, ô hô!

21-2-22

1 nhận xét: