MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2022

BỘ ĐỒ TẾT *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Cuối chạp Mạ mua cho bộ đồ mới

Quần áo thơm tho mùi vải

Ướm thử không mặc

Cất kĩ dành chờ tết

Thỉnh thoảng len lén đem ra xem

Xuýt xoa mê mẩn

Sáng mồng một

Mạ mặc đồ mới cho con

Vuốt ve ngắm đi ngắm lại

Năm mới quần áo mới

Dặn giữ cho sạch

Dặn khéo kẻo rách

Giỏi ngoan mau lớn mau khôn

Mạ cười nhiu hai mắt

Con lâng lâng ngây ngất buổi đầu xuân

Chạy tung tăng

Khoe hết cả nhà

Chạy ra đường chạy khoe khắp nhà bà con

Con mang bộ cánh mùa xuân

Phơi phới tình yêu thương của Mạ

Đâu biết rằng ngày tết

Lưng áo Mạ bạc thếch

Vai áo Mạ đã sờn

________________

(*) Trích Đoản khúc 22- TUỔI THƠ CỦA CON  trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 


1 nhận xét:

  1. Facebook, 2-2-22,
    Nguyễn Đức Văn
    Đọc " Bộ đồ mới " của anh Tiểu Hùng Tinh tự nhiên nhớ về "Bộ đồ mới"của mình ngày xưa ấy giờ vẫn còn " Lâng lâng ngây ngất buổi đầu xuân" .Cảm ơn anh Tiểu Hùng Tinh đã nói lên cái điều mình muốn nói mà không nói được
    12-2-24,20L, 1bl, 2cs
    Nguyễn Đức Kha-Răng khôông chộ giấy béng phong bịt trước nút áo chú hè. ..!

    Trả lờiXóa