MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

KHÔNG TIN LẤY GÌ MẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bây giờ đi đâu cũng nghe ta thán cán bộ hư hỏng, lãnh đạo tham nhũng, chính sách bất nhất   làm xói mòn, giảm sút lòng tin, cần  phải phục hồi, lấy lại niềm tin vì  mất niềm tin là mất tất cả thế nhưng y vẫn lui tới một câu chắc nịch:

            - Tớ chẳng chút giảm sút,  chưa khi nào xói mòn và nhất là không bao giờ đánh mất niềm tin.

            Có người mỉa:

            - Tình hình thế này không mất cũng mẻ, không mất nhiều cũng  mất  ít, ngay cả những dân trung thành sống chết cũng  còn giảm sút xói mòn lòng tin huống gì kẻ ăn theo nói dựa. Thậm chí có người còn bảo thứ rẻ nhất bây giờ là lới hứa, thứ đắt nhất là lòng tin. Chắc  cũng làm bộ lên gân hô khẩu hiệu ngoài mồm lấy điểm chứ thực lòng thì cũng sa sút sụt giảm như ai.

            Thế nhưng y vẫn tuyên bố như đinh đóng cột là chưa   hề xói mòn, chẳng chút giảm sút  và tuyệt đối không bao giờ đánh mất niềm tin.

            Vặn hỏi vì sao  hay ho thế, năm lần bảy lượt y mới chịu nói:

            - Đơn giản thôi, có tin mới có mất chứ xưa nay mình có tin cóc quái gì đâu  mà mất. Hừm!

 

8-2-22

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét