MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

MẶC QUẦN *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Đứa bé con nhà quê

Bốn năm tuổi vẫn quen lê lất ở truồng

Trời lạnh Mạ thương biết mấy

Lấy chiếc áo cánh ka ki mặc đã sờn vai

Cả buổi trời Mạ đo Mạ cắt Mạ khâu

Chiếc quần đầu đời con mặc

Ra đầu hè vạch đứng tiểu

Rồi tung tăng chạy khoe

Bọn trẻ trong xóm ngắm nghía thèm thuồng

Con nghênh nghênh bảo

Mạ tao nói từ nay tao hết ở lổ ở truồng

Từ nay tao đã mặc quần

Tao lớn

_______________

(*) Trích đoản khúc 22- TUỔI THƠ CỦA CON  trong Trường  ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét