TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thủ trưởng Chạch dặn trợ lí Lươn rằng tao với mày là đồng chí vừa là đồng bọn phải sống chết có nhau, trung thành tuyệt đối, giữ kín miệng bình. Rồi hỏi:
- Người ta thường bảo trời kêu ai nấy dạ thế trời kêu mày thì sao?
Lươn chắc nịch:
- Trời kêu em em dạ, tội em em nhận, quyết không hé răng khai báo gì liên quan đến thủ trưởng.
- Thế trời kêu tao thì sao?
- Trời kêu thủ trưởng em cũng xin dạ luôn! Mọi chuyện đổ bể liên quan đến thủ trưởng em xin nhận hết, giúp sếp chính là giúp mình, tất cả vì sự bình an của thủ trưởng.
- Mày nói vậy lấy gì làm chắc, sợ đến đó thủ trưởng gì cũng bỏ mà lo thủ cái mạng.
- Em xin thề một lòng hi sinh vì sự bình an tuyệt đối của thủ trưởng, chỉ biết còn sếp còn mình.
- Nói thì nhớ nhé! Này, nhỏ Lệ Mơ Màng ghệ ruột của tao lỡ dính bầu hai tháng, chuyện này đổ bể, nó làm um lên là tao đi bụi, trời kêu tao đó, mày dạ giúp một tiếng đi, được tao sẽ cho mày lên chức thủ phó.
Tưởng xỉu tại chỗ nào ngờ Lươn hớn hở:
- Đội ơn thủ trưởng đã thăng cho em một lúc ba chức.
Chạch ngạc nhiên:
- Chức nào nhiều dữ vậy, tao chỉ thăng cho mày một chức chứ đâu có ba.
Lươn hí hửng:
- Dạ là chức chồng, chức cha và chức thủ phó ạ!
17-2-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét