MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

QUÁ ĐÁT (DATE) QUÁ ĐÍT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Quá đát hay hết đát là quá hạn sử dụng.  Hàng hóa quá đát, thực phẩm quá đát, thuốc men quá đát tức  hết thời hạn dùng, không bảo đảm phẩm chất, dùng có thể gặp nguy hiểm.

            Có người nghe chuyện bảo rằng  chuyện bên tây bên u  đâu chứ  xứ Đông Lào bất cần, hết đát thì tăng   đát, tăng thời hạn sử dụng lên mà dùng, ngay cả  chuyện thuốc men điều trị cũng không ngán. Rồi kể rằng bộ y tế nhập hai lô vaccine Pfizer chỉ còn  2 tuần là hết hạn (18-12- 21) sau đó gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đến 18-3-22. Nghe đâu bên châu Phi,  gần hết hạn đã đem hủy nhưng xứ Đông Lào cứ thế đem tiêm mà rồi có chết ai đâu. Chơi luôn, những gì thế giới chưa làm được hoặc không dám làm thì ta làm, ta đây gan dạ anh hùng ngập tràn ý chí tiến công cách mạng mà!

            Đang   chuyện quá đát thuốc men bỗng  có người lái sang hỏi rằng hàng hóa quá đát chứ  tuổi tác có bị quá đát  không thì được đáp ngay  là có, do vậy người ta mới quy định  mức tuổi hưu, đến tuổi đó thì phải về vườn vì  sức khỏe và tinh thần không bảo đảm, tiếp tục  công tác  sẽ sinh ra bất ổn, đát thành luật luôn đấy!

            Người nọ không tin, bảo: Nói thế chứ cái đát  tuổi này  đặt ra chỉ  áp dụng  đâu đó chứ với quan chức trọng yếu triều đình có mấy ai  bị xem quá đát đâu. Quan chức  sáu chục phải hưu còn các ông trong bộ chánh chị  mấy ai U60, chỉ toàn U70 thậm chí có vị U80 còn tại vị, ngồi hoài người ta gọi là quá đít. Đát đít cho ai chứ đâu  phải cho các vị, các vị chỉ cần dán  nhãn trường hợp đặc biệt vào là hết đát hết đít, cứ thế  tọa vị khỏe re! Có vị chóp bu sinh  1951 còn sửa lại thành 1956, chạy đát tuổi để giữ đít thành lộn tùng phèo,  anh nhỏ tuổi hơn em. Trên đã vậy thì dưới đua nhau chạy đát đít bằng cách khai sinh nhỏ lại vài tuổi tiếp tục công tác để chờ chế độ hưu có lợi, rối bùng beng lên cả.

            Đát đít ở đâu chứ ở ta  đếch nhằm nhò, ta ngon mà!

 

16-2-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 23-2-22,30L, 9BL, 3CS
    Tony Thái Bây chết mặc bây tiền thầy bỏ túi, đó là châm ngôn cho những loại thầy thuốc bất nhân.
    Tam Nguyen "Bọ Ỳ" : có 1 con bò.
    Ngô nghê càn dở,bày trò ngô nghê...
    Cho về...chăn lợn, chăn dê.
    Chứ...ngồi ăn bám, dân è cổ nuôi...
    Tran Huyen Đồ quá đát tha về ko tốn một xu bán giá cao, chỉ có trí tuệ đỉnh cao mới tạo siêu lợi nhuận...
    Thu Truong NGÀI TBT THẤY SAO
    Bang Nguyên Quá hsdụng chết dân chứ chết gì chúng nó...vn ta dân chịu quen rồi ,thôi kệ.dù gì dân khỗ quá chết trứớc khỏi chết sau mà.
    Thuan My Vo Chúng coi dân như sự súc vật !
    Thành Nguyễn Văn Bánh vẽ 75 năm, gia hạn 100 năm vẫn được vỗ tay rào rào ... Huống hồ thêm 3 tháng nhằm nhò gì chất lượng vc?!
    Một Thời Để Nhớ (TLKT) -Ở ta hết đít chứ không có chuyện hết đát , có nghĩa ngồi mãi mòn hết cái đít không còn ngồi được nữa thì mới nghỉ
    5-5-22,15l, 1BL

    Trả lờiXóa