MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

CĂN TÍNH KHỈ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tin rằng loài người  không do thánh chúa nào tạo dựng lên cả mà chỉ là sự tiến hóa có bước nhảy vọt từ loài vượn người, thế là người ta đưa một mớ khỉ không đuôi nào vượn,  đười ươi, hắc tinh tinh, khỉ đôộc về thành  để dạy cho chúng  phát triển thành người.

            Bầy khỉ được tắm rửa sạch sẽ, cắt tỉa lông lá, cho mặc  áo quần, đội nón mũ, mang giày dép, tập  đi hai chân như người. Khỉ được tập dùng  muỗng đũa, ăn cơm canh thịt cá  thậm chí còn được hưởng cao lương mĩ vị, được ngủ nghỉ trong những căn phòng sang trọng, có nệm ấm chăn êm, có người phục vụ. Thiếu  là người thiếu chứ khỉ luôn được sung sướng sang trọng.

            Khỉ bắt chước giỏi, khéo đóng  vai làm trò, đóng lính đóng quan đều được, vai chủ vai tớ, vai thường dân quý tộc, vai vương tôn công tử đến vai hoàng đế gì cũng hay. Khỉ hóa trang diễn xuất  không thua nghệ sĩ lành nghề, lắm người còn không biết khỉ đóng trò, ai cũng khen phục khỉ thông minh biến hóa.

            Bộ dạng kiểu cách mọi mặt  của khỉ đều thay đổi giống người chỉ trừ tính khỉ, cái thói man rợ rừng rú là  không hề suy chuyển. Tranh giành chụp giựt chí chóe, nuốt chứa đầy bụng, ngậm cho ứ cổ tràn họng rồi kéo bầy đàn đua nhau phá phách, ăn một phá mười không kho đụn nào chịu thấu, không của cải phẩm vật nào chu cấp nổi. Lại  cái thói ăn cắp, cứ rình giật, thấy hở là chôm, đâu cũng ăn cắp, lúc nào cũng ăn cắp, con nào cũng ăn cắp, ăn cắp quen thói thành ăn cướp. Óc đầu chúng  ma lanh  trí trá, luôn luồn lách mánh khóe, phỉnh nịnh, lường gạt, sinh sự, trổ ngón múa may, tài phép bất ngờ…

            Tưởng rằng cứ dạy tập kiểu người rèn tính ngươi thì sẽ cảm hóa, làm cho thói  khỉ mất dần nhưng không, tính man rợ ngày  càng dậy, biến thái muôn hình vạn trạng, thói  khỉ thành thói quỷ. Khỉ học theo, khi coi mòi bộ  dạng kiểu cách hơi giống người  là bắt đầu nhảy lên đầu lên cổ, khoác lác tề thiên, nắm tóc giựt tai hoạnh họe sai khiến làm cha làm chúa người, ngang nhiên trổ thói rừng rú man rợ, ai  cũng khiếp sợ khỉ.

            Ngẫm, lắc đầu mà rằng có thể tách khỉ khỏi rừng nhưng không tài nào tách rừng ra khỏi khỉ. Bộ dạng, kiểu cọ gì gì đổi thay còn được chứ căn tính khỉ khó dời.

 

26-2-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook,6-3-22,86L, 11bl, 6cs
    Duc Hoang- Hay quá
    Nguyễn Đức Nghĩa Cái gì thuộc về chân lý mãi mãi không thay đổi,ví như đường và muối vậy, nhìn thì như nhau, nhưng vị lại khác nhau,1+1=2 nó là như vậy,mãi mãi vậy
    Minh Tran ĐÂY KHÔNG PHẢI KHỈ MÀ NÓ LÀ TINH TINH ĐẺ RA QUỶ ĐỎ
    15-3-22,15L, 2cs
    1-4-22,51L,6bl, 3cs
    Bam Bui-Giang sơn dễ bán đổi bản tánh khỉ rừng không rời
    Ngôđăng Hựu-Khỉ nó còn có tình đồng loại hơn hẳn lũ nghị gật?
    TLKT, 30L, 2bl, 2cs- SGMN-55L, 4bl, 1cs
    15-5-22,31L, 3bl, 5cs
    Tony Thái-Chỉ nghe, khg nói vì nói người ta biết khỉ kk
    Hiền Chung-Xúc phạm khỉ.. kkk
    Quoc To Cong-Khỉ Trường Sơn.

    Trả lờiXóa