TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chìm khơi chuyện cứu cướp. Rằng tai nạn xảy ra, có người tới cứu, có kẻ nhân cơ hội cũng xông vào hôi của, miệng hô cứu cứu nhưng thừa cơ rinh của nhà người ta, moi tìm tiền bạc vàng vòng người ta, nhân danh cứu để cướp. Kẻ xấu giương danh nghĩa cứu người thực ra là lợi dụng cơ hội để cướp của người, nhân người ta gặp tai biến để cướp, độc địa đến thế!
Bảy Nổi cho rằng đấy chỉ là chuyện của bọn chôm chĩa chụp giựt đầu đường xó chợ, ác nhưng chưa độc địa bằng bọn có tổ chức, nhân danh cứu để cướp. Hỏi bọn nào thì bảo:
- Bọn cướp nằm ngay bộ ngoại giao, mụ vụ trưởng vụ lãnh sự cùng bọn chức sắc tay chân nhân danh giải cứu người Việt ở hải ngoại trong đại dịch covid để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng một hành khách, tổ chức giải cứu hàng trăm nghìn hành khách như vậy thì chúng thu lợi biết bao nhiêu. Duồng theo dịch, ăn như dịch, chúng giương cờ giải cứu để cướp, cướp có tổ chức, cướp liên lục địa, hung hiểm tàn độc gấp trăm nghìn lần bọn cướp bóc du côn kia.
Chính Lênh Đênh cũng chua chát cảm thán:
- Ăn theo dịch bệnh, cướp giựt trên xương máu người gặp hoạn nạn bây giờ đã thành phổ biến. Trước đây một dàn lãnh đạo bộ y, một bộ cứu người, đã thông đồng với bọn nhập bán thuốc giả để hút máu người bệnh ung thư. Cũng những cơ quan của bộ cứu người kia đã lợi dụng dịch dã nguy khốn để ăn hùa theo dịch bằng cách kê khống giá máy móc gây thiệt hại hàng chục tỉ, nhập kít test giả, tăng giá bán để thao túng để móc túi người bệnh, rút kiệt ngân sách nhà nước. Đến chừ thì bộ ngoại giao, bộ mặt đất nước lại bốc mùi tanh tưởi vì một bọn nhân danh giải cứu để đi ăn cướp. Một loại dịch độc, độc hơn cả dịch covid!
20-2-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét