MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Ý NGHĨ QUAN CHỨC NẰM Ở ĐÂU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

                                                          Ý nghĩ nằm trong bụng

                                                          Triết lí giấu ở dạ dày

                                                          Muốn đưa nó lên đầu

                                                          Phải có gì thay vào đó… (BNT)

            Nghị hội hóc mò tró  bàn xem ý nghĩ  quan chức  xuất từ đâu, nhiều người cho rằng trí ở trong đầu trong não nên người ta gọi là trí não, suy tư nhận thức tư tưởng  gì gì cũng nằm trong đấy cả. Thế nhưng Cả Ngõ không tin, bảo:

            - Ý nghĩ năm trong não nghe mơ hồ quá, tớ chỉ thấy nơi mồm các vị ấy phát ra thôi. Quan điểm lập trường, đường lối chủ trương, phương châm tư tưởng nhất nhất tuôn ra từ đó. Ý nghĩ các vị  ấy nằm trong mồm chứ đâu.

            Hai Ngóc chưa chịu:

            - Các vị ấy  là người lãnh đạo dẫn dắt, tới đâu cũng chỉ chỏ ngón tay gọi là chỉ đạo chứng tỏ  ý nghĩ hay tư tưởng gì đó của các vị  ở đầu ngón tay. Thậm chí  móc móc khều khều đếm đếm tính toán này nọ để kí cốp cũng trên đầu mấy ngón tay thôi, bấm bấm là hiểu ý rồi…

            Ba Ngách nghĩ khác, bảo:

            - Triết lí chính trị tư tưởng tư duy gì gì cũng từ ăn mà có. Ăn  tức là tống vào dạ dày nên chi mọi thứ  ý nghĩ tư tưởng đều xuất từ dạ dày, ở trong bụng. Không nghe người ta thường bảo là triết lí bụng sao.

            Nãy giờ  Bắc kì  “ní nuận” chiếm đài phát thanh nhưng bàn ngổn ngang chín người mười ý, cuối cùng phải  viện đến  Tư Hẻm là khách mời Nam bộ phát biếu, y  nói:

            - Còn chức còn tất, mất chức mất hết, đã là quan chức thì lúc nào giờ nào cũng lo bám ghế  tọa vị, theo tui,  ý nghĩ tư tưởng gì đó của các vị ấy đều nằm ở đầu phao câu chỗ đâu hai bàn tọa. Xin lỗi, có mùi đấy!

            Đến đây, nghị hội không ai bảo ai đều nhất tề bưng mũi.

 

6-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,17-10-21,22L, 6bl, 5cs
    Quang Canh Nguyen Lòng tham không đáy !
    Phạm Quang Sinh Thay cốt, con tôm!
    Trần Kiêm Liên Nằm trong túi quần
    Nguyễn Trí Tư Hẻm đúng!

    Trả lờiXóa