MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

ĐẦU CHI ĐẦU GỐI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Trực Ngôn tới tham kiến, chê Vị Chủ rằng coi bố trí nhân sự là then chốt  mà không biết dùng đầu, chỉ dùng  bọn không óc. Bị sốc, Vị Chủ hỏi lí gì mà nói vậy, Trực Ngôn đáp:

            - Bọn không óc là bọn ngu tối, ù lì chậm đụt, chỉ có nước ăn phá. Không nghe ông Lê-nin  từng nói     nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại đó sao! Dùng chúng mới đổ nợ ra trả không nổi đấy!

            Bọn không óc cũng  là bọn tay chân,  bọn thiên lôi ba búa răm rắp lệnh chủ, sai đâu đánh đó chẳng khác gì lũ côn quang ưng khuyển, đầu gấu đầu bò, cô hồn các đãng,  dữ  như âm binh ác hơn quỷ sứ. Dùng bọn chỉ biết đấm đạp này mà cai trị thì dân chết!

            Vị Chủ bác lại:

            - Nói thế là chưa biết ta luôn trọng dụng kẻ có đầu, ta có cả kho tàng trí tuệ thông thái  toàn giáo sư tiến sĩ hơn hẳn người ta một hai cái đầu đấy!

            Trực Ngôn chua chát:

            - Đầu đầu học hàm học vị  thế nhưng  đầu  thật hay đầu dỏm đầu giả  thì phải xem lại.

Ngay thằng cha rặn rặn cà rật, chưa phân biệt được giá và phí cũng cho đứng đầu bộ giao, tung hỏa mù thu phí thành thu giá để móc tiền túi của dân, đầu gì đây? Thấy hay, tay đầu học bộ cũng ngọng nghịu hùa theo phát âm phờ-i-phi-sắc- giá, cố tình  “nẫn nộn” đổi học phí thành học giá tính chuyện khui bọc thiên hạ, đầu gì đây?

            Một thằng cha bu loa rằng thu phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, tư duy  kinh tế kinh đến thế  mà vẫn được làm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế rồi làm tổ trưởng tư vấn kinh tế của thủ tướng, đầu trên đầu trùm của những cái đầu giáo sư tiến sĩ, đầu gì đây?

            Những cái đầu đó có đúng nghĩa là đầu hay chỉ là một loại đầu gối chân cẳng, thưa ngài!

            Bị xát mạnh quá, Vị Chủ bực hực một cái, phất tay bỏ vào trong.

 

29-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét