MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

KHAI THÁC CÁI LỖ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Y cho rằng ngẫm lại thì quan chức cũng  là con buôn. Người ta buôn hàng hóa còn quan chức buôn lỗ, chuyên khai thác cái lỗ. Hỏi buôn lỗ gì, y đáp:

            - Cái lỗ được khai thác triệt để nhất là lỗ miệng.  Miệng ăn,  ăn rừng ăn biển ăn đất ăn tài nguyên khoáng sản, ăn không chừa thứ gì. To miệng ăn còn lớn miệng nói, nói  thánh nói tướng trên trời dưới đất, nay nói thế này mai  bày thế khác, nói cho con rắn trong hang bò ra, nói cho trứng gà nhân dân lọt tỏm vào miệng… Ăn ăn nói nói, ăn nhiều nói lắm, ăn càn nói giỏi, hô hào đó, mồi nhử đó, xảo bịp đó, cứ tập trung lỗ miệng mà khai thác, vô khắm!

            Hỏi lỗ miệng rồi còn lỗ gì nữa, y  tiếp:

            - Còn cái lỗ được khai thác bổ sung  đó cái lỗ xâu xâu mấy cũng vừa (Hồ Xuân Hương), là lỗ vốn tự có còn gọi là ống thuốc lào ủy ban, đây là thế mạnh đặc trưng của quan chức nữ để đổi tình lấy điểm (cấp 2 mà có bằng thạc sĩ là đây), đổi tình lấy chức, khai thác vốn tự có mà quan hệ nhẵn mặt chức sắc trên dưới,  giàu nứt đố đổ vách.

            Lại hỏi xen vào:

            - Nghe đâu có chuyện đêm  hôm quan chức  lên xuồng chèo ra giữa hồ chống dịch, ông chống bà chèo, khoan lỗ cắm sào thế nào  đó mà bị hà bá rước luôn cả cặp, phải không?

            Y cười chua chát:

            - Đúng vậy. Dịch dậy, chuyện khai thác miệng trên miệng dưới tạm thời im ắng thì  lại dây lên dịch khai thác lỗ mới, hai lỗ của người dân.

            - Lỗ gì nữa?

            - Lỗ mũi. Nay test mai test, ngoáy đi ngoáy lại để truy cho ra con covid dù biết tìm cũng không hết, có điều lỡ mua hàng chục triệu bộ kit rồi thì phải test chứ không lẽ đem quăng để lỗ sao. Nên nhớ, bộ kít nhập và giá chỉ khoảng 1,5  đô (mấy chục nghìn) nhưng mỗi lần test tính ra thu lại  từ 200.000-500.000 đồng, hưởng chênh lệch mười mấy lần, buôn ma túy còn không thu lợi lớn vậy. Dịch đến, phải khai thác dịch, buôn dịch chứ! Nên nhớ, không chịu test còn bị phá nhà còng tay bắt đi ngoáy mũi nữa đấy!

            Nghe, phát rùng mình nổi gai ốc, ăn như dịch mà dữ còn hơn dịch, sợ chúng!

 

30-9-21

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét