TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe đâu con gái tổ sư CS Các Mác hỏi cha mình là thích châm ngôn gì nhất, ông ta bảo thích câu: Hoài nghi tất cả.
Hoài nghi là nghi ngờ.
Do nghi ngờ cha cố nên ông ta nghi ngờ giáo hội, nghi ngờ giáo hội rồi nghi ngờ cả sự hiện diện của thượng đế và đi đến chủ thuyết vô thần duy vật. Nghi ngờ tư bản nên phủ nhận luôn quyền tư hữu. Nghi ngờ tư sản không lao động mà chỉ ăn bám, bóc lột nên chủ trương đấu tranh giai cấp, dùng giai cấp vô sản diệt giai cấp tư sản. Nghi ngờ kinh tế thị trường nên chủ trương kinh tế chỉ huy, nghi ngờ kinh tế cá thể nên chủ trương kinh tế tập thể. Nghi ngờ giá trị gia đình truyền thống nên dạy cho đệ tử dùng con tố cha, vợ đấu chồng phá nát kỉ cương đạo lí nghìn năm. Nghi ngờ xã hội tiến triển bằng hòa bình hòa hợp, cho vậy là hữu khuynh nên chủ trương dùng bạo lực cách mạng…
Nghe đến đây, có người bảo:
- Thế nhưng ông ta cùng bọn đệ tử lại yêu cầu không ai được nghi ngờ những giáo điều của ông ta. Như vậy là phải tuyệt đối tin tưởng?
- Đúng, ai tỏ vẻ hoài nghi là bị quy cho xét lại, thậm chí cho là phản động, nhẹ lắm cũng bị xem là tự diễn biến tự chuyển hóa, mất quan điểm lập trường, xa rời lý tưởng cách mạng.
- Mình nghi ngờ tất cả còn với người ta thì cấm nghi ngờ mà phải tuyệt đối tin tưởng mình. Xạo nhỉ!
24-9-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét