MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

TIÊU CHUẨN TA NGON LÀNH MÀ

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Ai cũng bảo rằng ao làng mẹ hát con khen hay nhưng  nay mở cửa giao thương bốn biển năm châu thì phải học theo, làm theo, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Bí Ngố nghe vậy, hừ một cái:

            - Là đỉnh cao trí tuệ, đại biểu tiên phong của thời đại, độc lập tự cường thì  ta có tiêu chuẩn của ta chứ, cứ theo chuẩn của ta mà làm.

            - Nhưng  xuất hàng ra nước ngoài  thì phải theo tiêu chuẩn quốc tế, không tuân thủ sẽ bị trả về, bị phạt thẻ vàng, dính đủ thứ rắc rối bất lợi, không thể khác được.

            Thủ Ngố lấp lửng  hàng hai:

            - Thế  khi nào, món nào xuất thì theo tiêu chuẩn ngoại còn  nhập vào thì cứ theo tiêu chuẩn của ta mà kiểm định đánh giá.

            Bấm nhau thế tiêu chuẩn của ta để làm căn cứ thế nào mà ổng nói cứng vậy thì có người mách  đó là nếm phân bằng  miệng như ông bộ trưởng công thương từng giải trình, đó là dùng mũi ngửi  kiểm  định nhựa đường của  bộ trưởng giao thông, đó là khẳng định chắc nịch  của ngài kiểm định thực phẩm rằng tôm nhiễm độc có thể nấu lên là ăn được, là tuyên bố kiểu lấp lửng cửa miệng  của quý quan chức nhà ta là trong phạm vi mức độ cho phép…

            Tưởng chiêu trò ranh vặt  ma lanh  mà lắm khi trúng mánh  trên trường ngoại giao nào ngờ ngẫm lại thì đúng thực ngu lâu dốt bền.

            Thế mới có chuyện ôm công nghệ lạc hậu do các nước loại thải rồi ra  nhà máy thành núi  sắt rỉ khổng lồ, ụ nổi mua về đem cân kí...

            Tiêu chuẩn ta qua loa chiếu cố buông lỏng nên sản xuất tùy tiện,  nên hàng hóa độc hại “nước lạ”  tung hoành tràn ngập, môi trường ngày càng suy thoái, lợi bất cập hại.

            Ngay trong học thuật, tiêu chuẩn ta  nên bằng biếu không được nước ngoài công nhận, trong khi đó bằng giả bằng dỏm mác ngoại lại tha hồ dán nhãn cho tầng lớp quan chức XHCN.

            Và đâu xa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông tư vấn Pháp cảnh báo không bảo đảm an toàn liền bị cục đăng kiểm bộ giao thông gạt qua một bên, cấp chứng nhận an toàn. Ta ngon mà, chạy rồi biết!

           

11-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,16-10-21,13L
    Ngọc Ánh Khi con người đã mất đi sự nhận thức và mắc cở ! ...
    Binh Patrick Phan Coi nhu da an cut
    1-1-22,25L, 5bl
    Vân Lê Ngọc Nát hơn tương đã lâu rồi
    Chúng còn bụm, bít, như giòi trong phân.
    Thanh Long LamCó thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 'Người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm''
    Trung Truong Đúng! Chẳng hạn như sản xuất ra loại SARS-CoV-2 Test kits, đã bị WHO khước từ cấp giấy phép, với lý do là unacceptable, rồi bắt dân phải mua dùng!😡
    Vũ Hưng Người nhưng óc lợn , thế mà làm lãnh đạo mới đau chứ

    Trả lờiXóa