MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

KHÔNG BIẾT NHƯNG BẮT PHẢI LÀM

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet

                                 Tiến lên ta quyết tiến lên

 Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu

 Hàng đầu rồi tiến đi đâu

 Đi đâu không biết hàng đầu tiến lên

 

            Đến đâu các vị cũng nhắc nhở phải nắm lí luận, thông thuộc bài bản, không có lí luận là mù quáng, lại còn vè hóa cho nhập tâm rằng lí luận không thông mang  bình đông không vững, lí luận thông rồi xẻ núi lấp sông. Ý là phải hiểu biết rõ ràng rồi hãy làm. Thế nhưng thực tế lại khác, mình không hiểu  không biết cũng bắt người ta làm, không nói theo làm theo là phản động, phải bị nghiêm trị.

            Sự thực thế nào, thưa:

            Sau 30-4, tự hào thành quả 20 năm xây dựng CNXH miền Bắc, liền hô hào cả nước tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH. Hỏi CNXH thế nào thì bảo đó là xã hội ưu việt, thiên đường hạ giới như Liên Sô, Trung Quốc và phe XHCN. Nhưng rồi Liên Sô  và phe XHCN sụp đổ, CNXH ở Trung Quốc là một cuộc tắm máu bằng  đại nhảy vọt và đại cách mạng văn hóa lại sặc màu Tàu thì  theo làm sao. Đành nói bừa rằng cách mạng là sáng tạo, cứ làm rồi biết làm, mình độc lập tự chủ, tự khai phá con đường mà đi. Hóa ra  chưa biết  cũng làm! Có vị còn bâng quơ là không biết đến cuối thế kỉ 21 đã  xây dựng xong  CNXH hoàn thiện chưa? Kiểu này phải ráng sống thêm  gần trăm năm không thì đợi kiếp lai sinh để nghe câu trả lời!

            Từ năm 75, Liên Sô đã tuyên bố lên CNXH phát triển, chuẩn bị cơ sở vật chất cho CNCS rồi. Có vị chóp bu cũng sướng theo, tuyên bố trong vòng 10-15 năm sẽ xây dựng xong cơ sở vật chất- kĩ thuật của CNXH tức vượt qua thời kì quá độ để ngang bằng nước Anh, vượt qua nước Nhật. Đến 1985, đói kém be bét quá mới tung  mù chiêu nói trớ  rằng thời kì quá độ kéo dài  cả trăm năm, bây giờ   chỉ là chặng đường đầu tiên của giai đoạn đầu tiên của thời kì quá độ.  Hóa ra các vị  hiểu sai, biết sai mà cứ làm rồi sửa nhưng  sửa đâu sai đó thế nhưng không làm theo nói theo thì chết với các vị!

            Công hữu  dưới hình thức ở hữu toàn dân, sở hữu tập thể  thông qua kinh tế quốc doanh, hợp tác xã lụn bại phải chuyển qua tư hữu, cá thể  nhưng tư hữu, cá thể  là sản phẩm của tư bản phản động giãy chết từng bị tuyên bố tiêu diệt, nay theo nó hóa ra  mình xét lại, phản lại mình sao. Đành tung lá bài kinh tế thị trường định hướng XHCN, trộn trạo nhập nhằng xăng pha nhớt, giả cầy. Hỏi kinh tế thị trường XHCN là cái giống gì, bảo còn đang nghiên cứu. Đang nghiên cứu tức chưa khẳng định  khoa học và thực tiễn thế mà lại hô hào xem như  một thành tựu khám phá, tỏ vẻ nghi ngờ sẽ bị gán cho mất niềm tin, tự diễn biến chuyển hóa là nguy!

            Biết hãy làm, dân chẳng biết chẳng bàn, chính các vị không biết nhưng  lại bắt phải nói theo  làm theo những điều các vị nói, không thì bị quy đủ thứ. Ô hô!

 

17-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,7-10-21,19L, 3bình luận, 2 chia sẻ
    Bạch Thái An Một đàn thằng ngọng rủ xem chuông. Chúng bảo nhau rằng "ấy ái uông".(HXH).
    Nguyễn Thành Thà như có vị xổ toẹt là nó có đâu mà đi tìm?

    Trả lờiXóa