TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Kéo than thở rằng cán bộ bây giờ hư hỏng quá, cứ nói đến quan chức lãnh đạo là người ta nghĩ ngay đến tham nhũng, không những thế mà còn gọi là giặc nội xâm nữa đấy!
Tư Đẩy mai mỉa:
- Cũng như nuôi gà vậy thôi. Không cho ăn, bỏ đói thì chúng quanh quẩn bươi phá, cho ăn no thì chúng ra bờ ra bụi, đỡ quậy. Do lương bổng chế độ không ra gì, thiếu đói nên chúng tìm cách đục khoét kiếm thêm cho đủ no. Nếu lương cao, phụ cấp đầy đủ bảo đảm cuộc sống thì chúng đâu có càn quấy nữa. Đói sinh tặc, đói phá là vậy!
Ba Kéo chưa chịu:
- Đằng ấy nói đói phá thực ra no, no tận cổ chúng ăn phá càng dữ dằn. Này nhé, một công trình chúng được ăn khống 10%, dữ thế mà còn chưa chịu, đòi ăn 30-50% hỏi còn xơ mướp gì nữa. Chỉ cần ăn chục khối gỗ chúng sẵn sàng cho phá cả cánh rừng, ăn vài trăm cây vàng cho phá tan khu mỏ, đứa ăn vài trăm tỉ đua nhau phá banh nhà máy, phá sập công trình, phá tan hoang tập đoàn “nắm đấm thép”… No phá chứ đói đâu.
Tư Đẩy chịu lí:
- Đói ăn, no càng ăn dữ, đói phá theo đói, no phá theo no, no nhiều phá lớn, máu ăn phá đã thấm tận huyết quản bọn chức sắc rồi, còn dùng nó thì càng chết, đố sai!
18-10-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét