TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thủ Độc thưa với Bí Hiểm rằng ước gì có ngàn tay ngàn mắt như phật thiên thủ thiên nhãn để kiểm soát tình hình. Bí Hiểm bảo muốn thế phải xây dựng một mạng lưới chỉ điểm biến hóa lan tỏa khắp nơi gọi là “tai mắt nhân dân” để theo dõi từng li từng tí, nhất cử nhất động tình hình.
Rồi kể một truyện ngụ ngôn.
Rằng sói chúa giao bọn cáo chồn theo dõi kiểm soát lũ hươu nai. Thế là cáo chồn ngày đêm rình mò sục sạo lập hồ sơ từng con, hươu nai nào thế nào nhất nhất mất báo cho sói biết. Không những thế, cáo chồn còn ranh ma xây dựng một mạng lưới theo dõi nhau thật chặt chẽ ngay trong bọn hươu nai, dùng mỡ nó rán nó, làm cho con này ngờ vực con kia, sẵn sàng trình báo cho cáo chồn biết mọi động tĩnh của bầy đàn.
Chưa hết, để ngăn ngừa mưu đồ phản phúc, sói còn tổ chức cho bọn cáo chồn theo dõi kiểm tra kiểm thảo nhau thường xuyên để răn đe những diễn biến lệch lạc.
Nay cũng vậy, để đối phó với tư tưởng ngoài luồng, chống chuyển hóa phải dùng mạng lưới điềm chỉ để theo dõi dưới dạng dư luận viên, AK47, an ninh mạng để săm soi tận từng comment, rà từng nick like, dòm dõ tận trong phòng kín, cầu tiêu để măn moi truy tìm nhằm khống chế đến tận cùng ý nghĩ hành vi mới toàn trị được.
Thủ Độc thán phục, xin hứa tuân thủ.
7-10-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét