MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

ĐỀ NGHỊ CHỨ ĐÂU PHẢI XIN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            - Ông giỏi xin nhỉ, trong chiến tranh thường vác rá đi xin.

            - Nói xin là khiêm tốn thôi chứ thực ra  ta đi đòi đóng nghĩa vụ đó thôi. Này nhé, Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Ta  vì ta ba chục triệu người, Cũng vì ba nghìn triệu ở trên đời”, ta đánh  Mỹ không chỉ đánh cho ta mà còn  đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc, đánh cho  ba tỉ người trên thế giới đấy chứ! Ta hi sinh xương máu thì các nước phải viện trợ đáp lại, đó là trách nhiệm để bảo vệ lương tri, phẩm giá con người.

            - Thế bây giờ còn tự hào nữa không?

            - Tự hào chứ, ta bên đông cùng đồng chí Cu bên tây bán cầu thay phiên nhau thức để canh giữ hòa bình thế giới.

            - Thế  sao vẫn vác-đi-xin?

            - Xin gì?

            - Xin viện trợ ODA, xin công nhận cơ chế thị trường, xin sớm bỏ thẻ vàng hải sản, xin hỗ trợ vắc-xin…

            - Đây không phải là xin mà là đề nghị.

            - Đề nghị gì?

            - Đề nghị Hoa Kỳ kịp thời cung ứng vắc-xin cho VN, đề nghị Đức cho VN tiếp cận công nghệ sản xuất vắc-xin, đề nghị Anh  xem xét chuyển giao công nghệ vắc-xin, đề nghị Canada hỗ trợ VN tiếp cận vắc-xin, đề nghị EU giúp VN tiếp cận vắc-xin, đề nghị các nước hợp tác chia sẻ vắc-xin, đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ VN đào tạo nhân lực chất lượng cao… Nên nhớ  mình phải thế nào mới đề nghị được với người ta chứ!

            - Nhưng nếu  đề nghị mà người ta không chấp nhận thì sao?

            - Thì tiếp tục đề nghị, đề nghị  nữa, đề nghị mãi…

 

1-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,6-10-21,25L, 3bl, 1cs
    Thành Nguyễn Văn 'Lời đề nghị khiếm nhã' ...
    Hong Donhu Ăn xin cấp cao !
    Tien Nguyenkim Vinh quang muôn năm trong sự nghiệp ĐỀ NGHỊ !
    30-12-21,13L, 1CS

    Trả lờiXóa