MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

MẶT DỊCH – ĐÍT DỊCH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tục ngữ cháy nhà ra mặt chuột tới tay Hai Hẻm được đổi thành cháy nhà ra mặt dịch. Hỏi mặt dịch là cái giống gì,  y kể:

            - Đó là mặt gian: Tiên sư phải kể đến giáo sư Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc trung tâm CDC Hà Nội cùng bộ sậu, chớp thời cơ dịch đã nâng giá máy xét nghiệm ăn chênh lệch gần 5 tỉ đồng một máy, tay này cần được tấn phong và  xây tượng đài thủy tổ gian dịch. Tiếp theo là chuyện kit test, nhập hàng chục triệu bộ kit, giá 1,5 đô một bộ đem về ngoáy mũi, thu từ 200 nghìn- 500 nghìn/ca, có khi thu tới 500 nghìn, gian ngập mặt, ăn như dịch. 

            Đó là mặt ngốc dám giở giọng ngu vô tiền khoáng hậu  là bánh mì không phải hàng thiết yếu, không phải lương thực.

            Đó là mặt dữ, dám cạy cửa xông vào nhà còng khóa người ta  bắt đi ngoáy mũi, bắt người đem đi cách li.

            Đó là mặt dối dóc: Dân  chết ngã rạ, chết không kịp thiêu, hàng trăm nghìn công nhân đạp nhau thoát khỏi thành phố vì dịch bệnh, thiếu đói, chấn động  đến thế  mà lãnh đạo sở nọ leo lẻo Tp HCM  chưa ai thiếu ăn khốn khổ vì dịch…

            Đó là  mặt hách (dịch): Thời dân phòng lên ngôi, phường làm trùm chúa mà, khỏi nói!

            Hai Hẻm kể tới đây thì Ba Hóc xía vô:

            - Ngươi có chuyện mặt dịch thì ta cũng có chuyện đít dịch.

            Hỏi đít dịch thế nào, y kể:

            - Nhốt trong nhà hơn ba tháng, phát cho 5 kí gạo (cỡ 20 lon) hỏi ăn làm sao. Có cách nấu nước ra mà uống cầm hơi thôi, mà đã uống thì chỉ cần lỗ tiểu để xả chứ cần đếch gì hậu môn, cho nhện giăng lỗ đít luôn!

            Chưa hết, đường liên tỉnh cho lưu thông trở lại nhưng đến quê dừa Bến Tre, và sóc bom bo Bình Phước thì bị chính quyền nơi đây chơi ác bằng cách niêm phong cửa xe, không cho lên xuống trên đường qua địa bàn tỉnh. Cỡ này   lỡ mắc  đái để khỏi bể bọng thì “ngộ phải lái bậy lái bạ” thôi, còn mắc ị cũng cho phọt  tưới ra luôn, bẩn hôi ráng chịu, ai biểu xe hơi không có toa lét. Chơi gì không chơi, các tỉnh  lại chơi đòn khóa đít bịt lỗ khu, ác thiệt!

            Nghe ba thứ mắc dịch, ai cũng ôm bụng nhăn nhó!

 

19-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-10-21,33L, 8 BÌNH LUẬN, 6 CHIA SẺ
    Son Luong Rứa thì chết cái lỗ khu em rồi...
    Ducminh Vu Tặng thưởng cao quý cho kẻ có sáng kiến
    Nhat Minh Chỉ có ở đất nước tôi… 😢
    Thành Nguyễn Văn 'Đầu vào, đầu ra'' đều bị ngẽn ... Mà anh gđ sở an sinh nói hổng sao ... Tài tình là đây chớ đâu ?
    Will Blower Lãnh đạo ta toàn là chăn b ò thiến heo y tá từ rừng trường Sơn có học hành mẹ gì mà lãnh đạo với điều hành đất nước
    Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
    Hà Nguyễn Suy nghĩ dị hụ vậy lãnh đạo
    3-11-21,12L, 1bl

    Trả lờiXóa