MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

KẺ TRONG BÓNG TỐI ĐÁNG SỢ HƠN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Y triết lí rằng thấy vuốt nanh cọp beo thì sợ nhưng đáng sợ nhất  là máu xé xác moi gan đang sôi sục trong thân beo cọp. Cái bề ngoài đáng sợ nhưng cái bên trong còn đáng sợ hơn.  Kẻ lộ diện đáng sợ nhưng kẻ đứng trong bóng tối giật dây sai khiến còn đáng sợ gấp nghìn lần, kẻ bên ngoài kia chỉ là hình bóng  của kẻ bên trong mà thôi.

            Biết mọi người chưa thông, y giảng tiếp:

            Thấy bọn  trọc xăm trổ hung dữ xưng  người công ti này thế lực nọ  tới chiếm đất đập nhà phá vườn người dân  thì ghét, ghét đứa thiên lôi chỉ đâu đánh đó chứ đâu biết  đứa cầm tiền thuê mướn sai khiến, thế lực đứng đằng sau kia mới là kẻ chủ mưu đáng sợ.

            Thấy tuýt tuýt ách lại “xin bánh mì” thì cho rằng “tham nhũng vặt”, ghét lắm,  đúng rồi nhưng đâu biết nếu không “thi hành nhiệm vụ mẫn cán” như  vậy hỏi làm sao đủ nộp cho đạt chỉ tiêu do cấp trên giao phó, bộ muốn loại khỏi đội hình sao.

            Thấy bọn cơ sở  ăn  đút thì ghét nhưng không thì lấy gì để chúng đút ngược lên trên. Sau   thằng nhỏ có biết bao thằng to đang hoác mõm ra chờ, đút không đủ khéo chừng chúng bất tín nhiệm rồi ngoạm nuốt luôn thằng nhỏ.

            Thằng tham đáng ghét thì thằng  đánh tham bắt tham đáng trọng thế nhưng lắm khi  nó còn đáng ghét hơn nữa đấy. Không thì làm sao có chuyện thanh tra ăn hối lộ,  công an, kiểm sát, tòa án thông đồng với tội phạm, kẻ chống tham nhũng lại tham nhũng.

            Y  dứt lời, ai nấy thở dài thườn thượt.

 

12-9-21

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-10-21,18L, 1cs
    Nhat Minh Cs của những kẻ “đáng sợ” cũng không bình yên.. họ bị vào cái guồng “ không lùi đc” nhưng đó là sự trả giá - vì họ chọn, họ theo.🥲

    Trả lờiXóa