MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

TIẾNG NỔI NHỜ ĂN CẮP

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Tư Nẽn bảo nước ta lạc hậu, thoát ra từ chế độ thực dân phong kiến, không mấy ai biết đến, nhờ chiến tranh mà nổi tiếng  thế giới.

            Năm Trẹt mỉa mai:

            - Chiến tranh gây cảnh  nồi da xáo thịt, chết chóc đau thương, nổi tiếng làm gì. Mà dù có nổi tiếng thì hết chiến tranh cũng chẳng ai nhớ đến mình nữa.

            - Thế nhờ chính trị mà nổi tiếng. Ta có nền chính trị tiên tiến nhất thời đại, có nền dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, có chế độ làm chủ tập thể ưu việt, có chủ nghĩa Mác Lê  bách chiến bách thắng soi đường.

            - Chế độ chính trị, chủ nghĩa đó trên thế giới người ta  muốn quên đi  như một ác mộng, ai nhớ làm gì. Có mà nổi tiếng đói nghèo đi xin viện trợ chứ nổi gì.

            - Thế ta có nền kinh tế XHCN, chế độ kinh tế tập thể, quốc doanh…

- Xóa kinh tế thị trường xây nền kinh tế XHCN tiên tiến gần cả thế kỉ thế  nhưng ra nước ngoài thì ém đi, cố năn nỉ người ta công nhận cho mình có nền kinh tế thị trường. Rõ là của mình, từng vỗ ngực tự hào ưu việt mà còn giấu nhẹm, cố quên đi thì ai nhớ đến làm gì, nổi tiếng làm sao. Họa chăng văn hóa mới làm cho nổi tiếng…

            - Nổi tiếng bằng văn hóa thế nào?

            - Huênh hoang ta có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thực ra mẹ hát con khen tự sướng với nhau chứ nỏ ai quan tâm, dẫu có thưởng cũng chẳng ai thèm vào. Tiếng Việt giàu đẹp nhưng mấy ai  học tập giao tiếp, người ta học tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nhật tiếng Hàn  chứ ai ngó tới tiếng  mình đâu. Cũng may…

            - May thế nào?

            - May nhờ ăn cắp mà tiếng mình được  biết đến và nổi danh thế giới. Số là dân mình du lịch, công tác  nước ngoài vẫn quen thói ăn cắp nào làm đại sứ còn đi  ăn cắp sò, tòa đại sứ thành kho trữ ngà voi, sừng tê giác lậu, hỡi ơi! Còn ăn buffet thì  đói con mắt hơn cái bụng,  xúc  tấp đầy ắp ăn không hết bị người ta cảnh cáo ghi bằng tiếng Việt rằng  Nếu ăn không hết sẽ bị phạt. Vào siêu thị thấy món hàng  ngon thì động  lòng tham- cắp,  thấy văng vắng liền sôi máu gian lên- cắp… Mụ  làm truyền hình nọ phụ trách mảng văn hóa mà tới đâu cắp đó, bị bắt nhiều lần phải dùng cấp cao can thiệp, phải gửi giấy chứng nhận tâm thần sang để chứng chuộc về. Tới nổi Nhật có cả thùng rác vẽ  cờ đỏ dành riêng cho người Việt, ghi tiếng Việt rành rành...

            Nhiều người, nhiều lần, không chỉ dân mà quan chức đường đường phương diện quốc gia đều ăn cắp làm nước sở tại tởn mặt. Để ngăn ngừa, không những ở Nhật, ở Đài Loan mà  ngay cả ở Thái Lan, người ta đề bảng cấm ăn cắp, cảnh cáo phạt nặng tội ăn cắp, ghi rành rành  bằng tiếng Việt giàu và đẹp của ta. Nổi tiếng quá mức rồi đấy, vẻ vang vinh quang  cho dân tộc chưa?!

 

8-9-21

            

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-10-21,14L, 2BL, 1CS
    Hà Nguyễn Nhục nhã lây lan nhục lây cả dân tộc

    Trả lờiXóa