MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

GIỎI NÓI

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Một câu trở thành châm ngôn là đừng nghe những gì nó nói. Nó nói thế nào mà  người ta cảnh giác dữ thế? Kẻ bảo nói  đường làm nẻo, nói dzậy không phải dzậy, nay nói thế này mai nói thế khác đánh lừa. Nhưng nói mà đánh lừa được người ta thì phải nói có bài có sách, nói hay nói giỏi chứ!

            Nhớ chuyện sau 75, ông bí thư xã nọ  lần họp dân nào cũng vô đề một câu hô hào lao động sản xuất rằng: Hơn 20 năm chiến thắng đế quốc Mỹ, hôm nay ta đã  giành lại độc lập tự do, bà con ta phải tính toán làm sao đây, không lẽ ngồi không mà chịu chết  đói… Ai cũng cười, chắc là chê  nhàm, dở. Thế rồi phần tư thế kỷ sau, một ông tổng bí  đến đâu cũng một câu ruột  nhắc nhở: Các đồng chí phải biết trồng cây gì, nuôi con gì! Quan chức lớn nhỏ cắm đầu  ghi chép. Té ra ông bí thư xã nọ hay không thua gì lão tổng bí mà xưa nay không biết để học theo làm theo, uổng!

            Lại chuyện dở nói thành hay. Cán bộ ăn phá như hạm  mà đi đâu cũng xưng tụng cần kiệm liêm chính, đè đầu cưỡi cổ dân  mà cứ ra rả đày tớ nhân dân. Nước nghèo, nợ nần ngày càng lút cổ, đến đâu cũng ngả tay xin, dân đạp nhau ra nước ngoài  làm ô sin, kiếm chồng ngoại cho thoát cực   mà cứ  vênh vang chưa bao giờ có cơ đồ và tiềm lực như bây giờ. Ra nước ngoài bị người ta khinh vẫn cứ huênh huếch mình sao người ta mới mời chứ. Dân oan dậy đất vẫn khoác lác chỉ số hài lòng cao nhất nhì thế giới. Giáo dục nát thì tán chưa bao giờ thành tựu như  bây giờ. Y tế bét lại bảo rằng đến  đồng chí Putin cũng phải ngưỡng mộ ngành y VN. Văn hóa hỏng vẫn cương nhiều nước muốn học tập mô hình.  Ngay tham nhũng trở thành  giặc nội xâm vẫn huênh hoang  rằng nhiều nước  ca ngợi kinh nghiệm chống tham nhũng của VN…

            Nói dở thành hay  thì cũng là nói ngay thành gian. Cho rằng phản biện là phản động để độc quyền nói. Những kẻ vượt biên đều là ma cô đĩ điếm, những kẻ chạy ra  nước ngoài là bám chân đế quốc thực dân để  hưởng bơ thừa sữa cặn…

            Ngẫm ra, nói gian, nói dối, nói dai chai mặt, nói dữ đều nói giỏi miễn sao  có một cử tọa robot, trên cứ loa dưới cứ vỗ, trên đánh bụp dưới hít hà…

 

14-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,23-10-21,28L, 13 bình luận, 3 chia sẻ
    Khue Nguyen Cái gì cũng dở chỉ có đánh vỏ mồm là các anh vô địch thôi
    Nguyễn Thành Có gã trồng rừng thì nuôi con gì trồng cây gì và trồng rừng, đến 2020 trở thành nước công nghiệp... xưa nay thùng rỗng kêu to... chao ôi trên đánh cái bụp, dưới hít hà té ra là Hòa Đại Nhân 4.0!?
    Nguyễn Thanh Danh Đất nước có quá nhiều lãnh đạo tài ba lỗi lạc.
    Trần Khắc Tường Nhân bất học bất tri lý
    Nhỏ không học lớn làm giám đốc.. sủa 😂.
    Thành Nguyễn Văn Không khốn khổ ... Sao phải chạy tháo thân khi vừa được mở cửa 'tháo khoán' sau đỉnh dịch ?!
    Luong Thanh Bình- Xin lỗi xong. TỐT NHẤT Hãy làm theo TUI ! Cho chắc ăn :... Xin thôi việc ! CÒN CHỜ CÒN ĐỢI GÌ NỮA ?
    Pham Liem Đất nước ơi! Nhân tài đâu hết rồi? Để những tên vô liêm sĩ nhổ ra liếm lại như thế nầy lên làm lãnh đạo????
    David Cường Pham Liem đảng nghe đảng thấy đảng biết mà đảng sử dụng mấy thằng ngu để để bảo, dùng chính sách ngu dân để trị
    Đạt Võ Báo cáo láo để lãnh lương... 🤣😋🤣
    Duc Nang Tran Rất thâm thúy!
    David Cường Kg nói dối kg phải là cs
    Quang Thuan Nguyen Dinh ban chat cua chung no la lua dao lua bip luu manh trom cuop va khon nan o xa hoi vn hien nay
    Lua Hai Chưa có ai phải từ chức vì tội mặt chai nói dai nói dài và nói láo !
    27-10-21,BLKT, 12L, 4bl, 2cs

    Trả lờiXóa