MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

XÃ HỘI KHỈ

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

 

            Ất than  rằng xã hội gì mà bát nháo  lộn xộn, đảo lộn trật tự kỉ cương  còn thua xã hội khỉ nữa.  Giáp ngắt lời:

            - Trật tự kỉ cương xã hội khỉ  còn chặt chẽ hơn cả xã hội người nữa đấy!

            Ất mỉa:

            - Đã khỉ mà còn  kỉ cương, chuyện ngược đời, nói đi!

            Giáp bảo từ dưới lên trên, từ trên xuống  dưới, trật tự to nhỏ cao thấp đàng hoàng rồi   giảng:

            - Dưới thấp có bọn khỉ đuôi dài, khéo  lách luồn chuyền cành cắp trộm giật giọc. Khi trá hình thành lũ xã hội đen, khi đội lốt dân phòng công an, khi trá hình thành cán bộ ấp xã... Bọn này háu ăn hăng phá chuyên hù dọa gây rối, hang cùng ngõ hẹp, hốc cây góc xép nào cũng có bọn chúng ngả tay xin, không cho là phá.  Người ta gọi là âm binh khỉ.

            Trên một bậc    bọn khỉ đôộc, đít đỏ to xác trá hình dưới dạng quan chức, nhận lễ vật dâng cúng  từ bọn khỉ đuôi dài, chuyên nuốt mồi to,  đánh quả vụ lớn, thường thì kín đáo nhưng cũng lắm khi hung hãn táo tợn bất chấp. Ai cũng gọi là khỉ quỷ.

            Trên bậc nữa có đười ươi, bọn này ma mảnh xảo quyệt khôn lường, trá hình  dưới  lớp áo lãnh đạo bậc cao,  chúng kết thành nhóm,  hoạt động  theo bầy, phá cho rừng tàn núi lở, ăn không chừa thứ gì. Dân tình  kinh khiếp,  xem chúng là khỉ yêu  quái.

              trên tầng chóp bu có tinh tinh còn gọi là hầu tinh ngự trị. Đây là bọn khỉ đột đười ươi tu luyện lâu năm, phép thuật biến ảo khôn lường, mưu mô thâm độc, thủ đoạn vô đối. Chúng  được lũ quỷ yêu ủng hộ, bọn tinh tà dung nạp, toàn trị một cõi trấn áp thiên hạ. Ai  cũng sợ phép và gọi chúng là khỉ ma vương.

            Ất càng nghe càng thè lè lưỡi, sợ!

 

15-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,1-11-21,31L, 4 bình luận, 3 chia sẻ
    Hoang Văn Liễn Cám ơn Bạn,mỗi ngày đọc bài như đuọc an ủi để vui sống
    Tien Nguyenkim Hình minh họa này nhìn hao hao... liên tưởng đến ông lú liệt nhểy !
    Trần Lão Gia Cám ơn anh đã cho mọi người biết, xã hội khỉ nó như thế nào! Bọn khỉ nó biết không nhỉ?

    Trả lờiXóa