MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

THẾ LỰC THỜ ĐỊCH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Đến đâu  cũng la toáng địch địch, ngoài  kẻ thù là thực dân  cũ thực dân mới, đế quốc sài lang,  y còn nêu vô số kẻ  địch hung hiểm cần  phải đề cao cảnh giác, không nghe đài địch, không tiếp tay cho địch, không đội trời chung, sẵn sàng tiêu diệt.

Hỏi địch đâu lắm thế, y đáp:

            - Đó là kẻ thù tư tưởng nào phản động, xét lại, hữu khuynh với đủ thứ biểu hiện dao động  ngả nghiêng diễn biến chuyển hóa…

            Đó là kẻ thù giai cấp nào địa chủ phú nông, trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ, đó là bọn tư sản phản động cần phải đánh đổ…

            Đó là loại văn hóa nô dịch, lai căn, phản động, đồi  trụy của chế độ cũ nhằm ru ngủ, làm sa đọa thanh thiếu niên cần phải thiêu đốt, cấm đoán tiến tới xóa bỏ.

            Đó là kẻ ngụy (ngụy quân, ngụy quyền) tay sai đế quốc thực dân, gây  tội ác với nhân dân  cần phải  tập trung cải tạo, xử lý, đưa đi kinh tế mới…

            Đó là bọn ma cô đĩ điếm phản động vì miếng bơ thừa sữa cặn mà ôm chân đế quốc chạy ra nước ngoài…

            Hỏi thêm:

- Thế bọn bành trướng Bắc Kinh, kéo quân qua xâm lược,  chiếm đảo lấn biển đâm tàu có phải kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù trực tiếp không?

            Y lập lờ:

            - Đó chỉ là mâu thuẫn tạm thời  phe ta thôi chứ trước sau vẫn là người ơn, là anh em đồng chí hữu nghị môi răng 16 vàng 4 tốt.

            - Thế bọn quan lại tham nhũng  được xem như  giặc nội xâm có phải là kẻ thù, có đánh không?

            Y lấp lửng:

-  Đánh chứ, nhưng phải luôn quán triệt sâu sắc tinh thần là ta đánh ta.

            Nghe, lắc đầu, hóa ra thế lực thờ địch!

 

23-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-10-21,39L, 12 bình luận, 5 chia sẻ
    2-1-21,18L, 8bl, 2cs
    TRUYÊN CƯờI: 40L, 11bl, 13cs
    7-1-22, 20L, 2bl

    Trả lờiXóa