MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

AI CHỐNG AI PHÁ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thiên đình vào buổi chầu, vừa thấy Vinalada (lãnh đạo Vina) ló mặt, Ngọc  hoàng hỏi luôn:

            - Tình hình  dưới thế nào? Tính gần là  nửa thế kỉ, tính xa sắp trăm năm rồi đó, xây dựng thiên đường xong chưa?

            Vinalada lúng túng:

            - Dạ, không biết đến cuối thế kỉ 21 có xây dựng xong cơ sở cho thiên đường chưa ạ!

            - Sao trước đây bốc hăng vài chục năm mà giờ bàn lùi xa dữ vậy?

            - Vì lí do khách quan nhất là bị các thế lực phản động ngày đêm liên tục  chống phá công cuộc phát triển.

            Ngọc hoàng vặn lại:

            - Khi nào cũng nghe nhà ngươi tụng đi tụng lại thế lực chống phá. Thử hỏi ai chống phá kiểu làm ăn tập đoàn, hợp tác xã mà các hình thức sản xuất tập thể này tan rã?

            Ai chống phá các nông trường nông trại, cơ sở kinh tế quốc doanh, các nắm đấm thép mà các hình thức sở hữu toàn dân này ngày càng lụn bại?

            Ngươi từng tiến hành cải tạo thực chất là đánh tiêu diệt  tư sản vì quy cho chúng là ăn bám, bóc lột, phản động thế ai hà hơi tiếp sức cho chúng  sống lại thành các nhà doanh nghiệp?

            Thế lực nào dung dưỡng bọn tham nhũng thành lũ giặc nội xâm tàn  phá đất nước, bọn quan chức biến chất hoành hành?

            Ai cản trở công cuộc phát triển của nhà ngươi? Hay là các ngươi đã  nhầm đường? Nói đi!

            Vinalada lau lách:

            - Dạ, vậy nên đã đổi mới rồi ạ!

            Ngọc hoàng truy:

            - Đổi mới tức là thừa nhận tự mình, tự cái cũ  đã sai phải không?

            Vinalada láu lì:

            - Dạ, sai nhưng đã sửa nên luôn luôn sáng suốt đúng đắn ạ!

            Nghe sai sửa sáng suốt đúng đắn, Ngọc hoàng lắc đầu:

            - Tao lạy mày luôn!

 

3-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,7-10-21,34L, 4BL, 6CS
    Tấn Tiến Ai Phá ?
    Hung Ngo Có mấy năm thôi mà phải xử lý 7 vạn đảng viên là quan chức các cấp .
    Long Nguyencuu Bọn chúng nó ...
    9-10-21,18L, 5bl, 1cs

    Trả lờiXóa