MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

MỒM NÓI CŨNG CHỈ LÀ MỒM ĂN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Con người có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một miệng trời sinh vậy và cũng là chuyện thường  xưa nay. Miệng tham thấy  mũi nằm trên mình, ghét lắm, tìm cách kèn cựa rồi thưa với trời:

            - Con gánh nhiều việc nào ăn nào nói nào ngậm nào nuốt nào cười nhưng chỉ được một lỗ còn  tên mũi kia có một việc ngửi thôi mà tới hai lỗ, thế là bất công.

            Trời hừ một cái:

            - Mũi nó gánh đến hai việc là ngửi và thở, cho nó  hai lỗ là đúng rồi.

            - Thế con mắt thằng tai kia, mỗi đứa chỉ gánh một việc là mắt thấy tai nghe mà đứa nào cũng có tới hai lỗ, bất công với con quá!

            Trời cười:

            - Mắt để thấy nhưng còn cả việc mù, tai  có việc nghe còn gánh cả việc điếc nữa đấy, đời là vậy, hiểu chưa? Còn ngươi, một lỗ nhưng to gấp ba gấp bốn lỗ kẻ khác sao vẫn  chưa thỏa mãn. Được, để rồi ta cho thêm một lỗ nữa cho tha hồ ăn ăn nói nói...

            Miệng giật mình nghĩ: Xưa nay miệng ta độc quyền ăn nói, ngoạm hưởng mọi thành quả,  bây giờ thêm  miệng thứ hai nữa coi chừng bị cạnh tranh mất phần, thêm lỗ  không lời má chắc là lỗ thêm. Rồi thằng nào cũng hoác ra đòi ăn thì của đâu cho đủ, rồi thằng nào cũng loa lên nói thì ai nghe cho nổi, rồi bọn răng lưỡi tranh đoạt kình chống qua lại làm mọi thứ rối tung lên thì có nước treo mõm.

            Nghĩ vậy, miệng hốt hoảng  xin rút lui ý kiến.

            Trời nhân đấy răn đe:

            - Tiếng rằng  gánh việc ăn việc nói việc cười kỳ thực ngươi  cũng chỉ  biết có một việc ăn, ngậm miệng  ăn tiền, càng nói  càng ăn, ăn xong cười trừ, cười  nói cũng chỉ để ăn mà thôi, đã không biết xấu hổ lại còn  kèn cựa. Lần này tha, còn ba hoa so kè coi chừng tao tát bể hàm.

            Miệng sợ, câm như hến.

 

21-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-10-21,14L, 4cs
    Binh Patrick Phan Cu an cho nhieu vao roi noi doi cang nhieu hon…Troi!

    Trả lờiXóa