MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2021

QUÁ CHA CÁI CŨ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Loa tán:

            - Ta làm cách mạng  để tiêu diệt tận gốc rễ, đoạn tuyệt hẳn xã hội cũ để xây dựng xã hội mới muôn ngàn lần ưu việt.

            Tư Bụp mỉa:

            - Diệt đâu thấy chỉ thầy dưỡng, không thấy khác  mà thấy giống, giống  ở mức cao hơn, siêu giống.

            - Chớ quen méo mó, nên nhớ ta từng lật đổ vua quan, tiêu diệt phong kiến địa chủ đấy!

            - Diệt địa chủ thế sao dân không có đất mà  chức sắc cả chồng sổ đỏ đất vàng đất bạc, thậm chí  cái mả nhà quan còn to hơn hàng chục hàng trăm nhà dân, tại sao? Xưa con vua làm vua, con quan tập ấm làm quan còn nay con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc nên tranh nhau nắm hết chức sắc đầy tớ, phong kiến gấp  chục lần.

            - Nên nhớ ta từng đánh tư sản, xóa tư hữu bóc lột đấy!

            - Diệt tư sản xóa tư hữu thế sao quan chức làm chủ hàng núi của cải tiền bạc, đó không phải tư hữu sao? Xưa tư sản nay  nhà doanh nghiệp khác gì nào? Trong xã hội cũ công nhân làm thuê cho chủ tư bản còn nay làm gì nếu không làm thuê, thậm chí thất nghiệp tới mức chen chạy, đạp nhau xin visa ra nước ngoài làm thuê ở đợ, không những không khác mà còn giống ở mức cao hơn chục lần nữa đấy!

            - Ngay lĩnh vực tâm linh cũng tuyên chiến, ta khẳng quyết vô thần, tuyên bố tôn giáo là thuốc phiện  đấy!

            - Đã nói thuốc phiện  tức chất độc tác hại xã hội, đầu độc làm mê muội quần chúng nhân dân, phải  bị loại bỏ. Loại bỏ gì nếu không là những tín điều giáo lý, thần phật, sự sùng tín để hướng tin vào khoa học? Loại bỏ sùng tín nhưng sao lại dung dưỡng mê tín, loại bỏ hữu thần lại đưa  vô thần vào thờ phượng, tự tôn mình làm thần, rước tượng ảnh  lên chùa vô miếu rồi bắt tín chủ vái lạy, đặt tín điều của mình thành một thứ tôn giáo còn nghiệt ngã hơn cả giáo lý tôn giáo nữa. Tại sao?

            Ngố bị Bụp quay một hồi ngọng họng, hức một cái mắng là đồ phản động  rồi ngoa ngoắt bỏ đi.

 

22-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét